Kẻ chủ mưu lừa bán iPhone giá cao cho du khách Việt bị ngồi tù 3 năm

(Dân trí) - Jover Chew, kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo du khách Việt Nam Phạm Văn Thoại mua iPhone với giá “cắt cổ” tại khu mua sắm Sim Lim Square (Singapore) đã bị tòa án nước này tuyên phạt 3 năm tù giam với 12 tội danh khác nhau.

Jover Chew, 33 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại di động Mobile Air trong khu mua sắm Sim Lim Square (Singapore) là chủ mưu những vụ lừa đảo những khách hàng mua sắm tại cửa hàng này.

Tiếng xấu của Mobile Air được biết đến từ tháng 10 năm ngoái, khi một cô gái người Singapore tên Zhou đã mua một chiếc iPhone 6 Plus tại cửa hàng này với giá 1.600SGD, tuy nhiên sau khi ký hợp đồng mua bán, nhân viên của cửa hàng yêu cầu cô trả thêm 2.400SGD phí bảo hiểm.

 

Jover Chew, kẻ chủ mưu cho những hành vi lừa đảo người mua điện thoại di động phải ngồi tù 3 năm
Jover Chew, kẻ chủ mưu cho những hành vi lừa đảo người mua điện thoại di động phải ngồi tù 3 năm

Zhou sau đó thỏa thuận mức giá xuống 3.000SGD nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng, Zhou đã mang vụ việc lên Tòa án dân sự tại Singapore, nơi đã ra phán quyết cửa hàng Mobile Air phải trả lại cho Zhou số tiền 1.010SGD. Sẽ không có gì đáng nói nếu như phía cửa hàng sau đó đã trả cho Zhou số tiền này hoàn toàn bằng tiền xu và nhân viên của cửa hàng đã vất túi tiền xu nặng đến 18kg xuống sàn nhà rồi yêu cầu Zhou tự nhặt số xu bị văng ra.

Tuy nhiên, Mobile Air chỉ thực sự thu hút được sự chú ý của dư luận vào tháng 11 năm ngoái, khi một du khách Việt Nam có tên Phạm Văn Thoại mua một chiếc iPhone 6 tại cửa hàng này với giá 950SGD, tuy nhiên sau đó cửa hàng yêu cầu vị khách trả thêm 1.500SGD (25,5 triệu đồng) phí bảo hiểm một năm của sản phẩm, đồng thời phía cửa hàng khẳng định rằng nếu không trả tiền anh sẽ không được phép mang chiếc iPhone 6 vừa mua ra khỏi cửa hàng.

Khi biết được mình đã bị lừa, vị khách hàng này đã bật khóc và quỳ xuống để xin phía cửa hàng trả lại tiền cho mình.

Hình ảnh và câu chuyện của anh Thoại lập tức được lan truyền trên mãng xã hội và truyền thông tại Singapore và tại cả Việt Nam. Một chiếc dịch tẩy chay cửa hàng Mobile Air tại Singapore được tiến hành. Thậm chí cư dân mạng tại nước này còn lùng sục thông tin và bêu xấu Jover Chow trên Internet.

Ngoài trường hợp của anh Thoại, cửa hàng Mobile Air còn bị tố cáo lừa đảo các du khách đến từ Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác.

Theo tòa án, Jover Chow là người chủ mưu trong những hành động lừa đảo và hướng dẫn chi tiết để các nhân viên của mình thực hiện hành vi lừa đảo đó. Cụ thể, các nhân viên của Mobile Air sẽ đưa ra mức giá bán thấp hơn mức giá trung bình của một sản phẩm, tuy nhiên sẽ yêu cầu khách hàng thanh toán tiền trước khi nhận hàng. Sau khi thanh toán, khách hàng vẫn chưa được nhận máy mà được yêu cầu ký vào một bản cam kết, trên thực tế trong bản cam kết này có chứa những điều khoản bổ sung mà khách hàng không hay biết, bao gồm các gói “bảo hành” mà người dùng không cần đến. Các nhân viên của Mobile Air sau đó sẽ cộng thêm các khoản bổ sung này vào hóa đơn và yêu cầu khách hàng phải trả thêm tiền mới được nhận máy.

Công tố viên Eunice Lim cho biết Jover Chew chủ yếu nhắm vào các du khách người nước ngoài để tránh bị luật pháp "sờ gáy", bởi những người này chỉ ở Singapore trong một thời gian ngắn, có thể không khiếu nại. Nhiều nạn nhân của cửa hàng Mobile Air là những du khách nước ngoài có vốn tiếng Anh hạn chế.

“Hành vi của Chew hủy hoại uy tín của đất nước Singapore và ngành công nghiệp bán lẻ của chúng ta, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch, khiến Singapore bị mang tiếng xấu”, công tố viên Lim tuyên bố.

Trước đó, Koh Guan Seng (38 tuổi), Kam Kok Keong (31 tuổi), Lim Hong Ching (34 tuổi) và Kelvin Lim Zhi Wei (32 tuổi) là các nhân viên bán hàng làm việc tại cửa hàng điện thoại di động Mobile Air, đã bị tòa án Singapore kết án vì có liên quan đến hoạt động lừa đảo và phải chịu các mức án tù từ 4 đến 14 tháng.

Trước những hành vi của mình, tòa án Singapore đã tuyên phạt Jover Chew 3 năm tù giam, với 12 tội danh khác nhau, bao gồm lừa đảo và đe dọa hình sự.

Mathe Kurian, luật sư của Chew cho biết thân chủ mình “vô cùng hối hận” vì những hành động đã gây ra và đang phải chống lại căn bệnh trâm cảm. Kurian cho biết Chew giờ đây “đã là một gã ăn mày, đã mát đi tất cả mọi thứ trong cuộc sống và đang chờ đợi để làm lại cuộc sống mới sau khi thụ án tù”.

Chew vẫn có thời gian kháng án trước khi quyết định cuối cùng của bản án được đưa ra vào ngày 30/11 tới đây.

T.Thủy

Kẻ chủ mưu lừa bán iPhone giá cao cho du khách Việt bị ngồi tù 3 năm - 2