Cô gái bật khóc khi bất ngờ gặp lại ân nhân trong lớp học online

(Dân trí) - Một nữ sinh viên người Australia đã bật khóc khi bất ngờ nhận ra giảng viên khách mời của lớp học trực tuyến chính là vị bác sĩ đã cứu mạng cô trước đây.

Cô gái bật khóc khi bất ngờ gặp lại ân nhân trong lớp học online - 1

Jacinda Holtsmark và ân nhân của mình, bác sĩ Ralph Cohen.

Jacinda Holtsmark, 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành Luật và Khoa học Y tế trường Đại học Sydney (Australia), đã tham gia vào lớp học trực tuyến môn "Khoa học y tế" thông qua phần mềm Zoom, mà không biết điều bất ngờ đang chờ cô.

Giáo sư, bác sĩ Ralph Cohen là khách mời thỉnh giảng trong buổi học này. Các sinh viên khác đều chỉ mới biết đến danh tiếng của giáo sư Cohen, nhưng với Holtsmark, vị giáo sư này chính là ân nhân của cô từ 20 năm trước.

Theo đó, khi Jacinda Holtsmark chưa đầy một tuổi, bác sĩ phát hiện cô có 2 khối u nguy hiểm ở 2 bên thận. Giáo sư Cohen chính là người đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ 2 khối u ác tính cho Holtsmark, và các tế bào ung thư đã không quay trở lại từ thời điểm đó cho đến nay.

"Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy thầy trên màn hình máy tính", Holtsmark chia sẻ về cảm xúc của mình khi bất ngờ gặp lại vị ân nhân. "Một trong những món quà lớn nhất mà tôi có thể nhận được trong suốt cuộc đời mình là được đích thân cảm ơn thầy ấy".

Khi nhận ra vị ân nhân của mình trên lớp học trực tuyến, Holtsmark đã chen ngang buổi học để nói lời cảm ơn đến giáo sư Cohen.

"Thật xin lỗi, đây thực sự không phải là một câu hỏi, mà chỉ là khoảnh khắc khiến em thực sự sốc vào thời điểm hiện tại", Holtsmark đã chen ngang buổi học trực tuyến. "Em tin rằng thầy chính là bác sĩ đã phẫu thuật cho em vào năm 2001 để loại bỏ 2 khối u ác tính. Em chỉ muốn nói lời cảm ơn thầy rất nhiều".

Cô gái bật khóc khi bất ngờ gặp lại ân nhân trong lớp học online - 2

Jacinda Holtsmark bật khóc và nói lời cảm ơn đến bác sĩ Cohen trong lớp học online.

Giáo sư Cohen đã bất ngờ đến nỗi không nói nên lời trong vài giây với cuộc hội ngộ bất ngờ này.

"Thật là tuyệt vời! Đây là một trong những đặc ân tuyệt vời của việc trở thành một bác sĩ phẫu thuật nhi khoa. Bạn sẽ có cơ hội để làm điều gì đó cho cuộc đời của các bệnh nhân sau này", giáo sư Cohen chia sẻ.

Chính giáo sư Cohen là người đã phát hiện 2 khối u trên thận của cô bé Holtsmark, trong khi các bác sĩ khác lại không nhận ra điều bất thường. Ban đầu, mọi người lo ngại rằng cô bé Holtsmark cần phải được ghép thận, nhưng ca phẫu thuật đã được bác sĩ Cohen thực hiện một cách hoàn hảo, nên cô bé vẫn giữ lại được 2 quả thận.

Sau khi thực hiện phẫu thuật, giáo sư Cohen cũng đã điều trị cho Holtsmark trong vòng một năm rưỡi để đảm bảo khối u không xuất hiện trở lại.

Giáo sư Cohen cho biết ca bệnh của Holtsmark đã giúp ông xây dựng nên một công trình nghiên cứu. Bản thân Holtsmark cũng thừa nhận rằng cô đã đọc bài nghiên cứu của vị giáo sư này.

Sau khi chia sẻ lại hình ảnh của giáo sư Cohen trong lớp học trực tuyến của mình, Holtsmark cho biết, cha mẹ của cô đã bật khóc khi nhận ra vị ân nhân của gia đình mình trước đây.

"Ngay khi nhìn thấy gương mặt của thầy Cohen, cha tôi đã bật khóc và cho biết ông sẽ không bao giờ quên được gương mặt đó. Cả cha và mẹ tôi đều đã khóc", Holtsmark chia sẻ.

Cô gái bật khóc khi bất ngờ gặp lại ân nhân trong lớp học online - 3

Cô bé Jacinda Holtsmark sau khi được bác sĩ Cohen phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính ở thận.

Jacinda Holtsmark cho biết cô đã không có cơ hội để gặp lại bác sĩ Cohen từ khi còn là một cô bé cho đến nay, nên cuộc hội ngộ trên lớp học trực tuyến là cơ hội để cô có thể trực tiếp nói lời cảm ơn đến vị ân nhân của mình.

"Tôi chưa bao giờ gặp lại bác sĩ Cohen trong hơn 20 năm qua, nhưng giờ đây, tôi đã có thể nói lời cảm ơn trực tiếp đến ông ấy", Holtsmark chia sẻ.

Jacinda Holtsmark tiết lộ rằng chính bác sĩ Cohen đã giúp cô có động lực theo học ngành Khoa học Y tế, với hy vọng có thể trở thành một nhà nghiên cứu về ung thư trong tương lai.