Blogger chia sẻ nỗi niềm “đại họa” thứ Sáu ngày 13

(Dân trí) - Thế giới blogger Việt vào ngày 13 tháng 6 rộn ràng hơn hẳn ngày thường, vì hôm nay là .. thứ Sáu ngày 13!

Đập vào mắt dân mạng ngay từ sáng sớm ngày 13/6 là một loạt lời ca thán của các blogger vì đây là ngày được xem là ngày xúi quẩy. Blog Mai Duy Quang hí hửng vì “sáng giờ chưa dính phát nào”, nhưng bạn anh “nhờ fix ‘láp túp’ (laptop) ghost mất sạch 32GB dữ liệu”.

 

Các nữ blogger có vẻ nhiều nỗi niềm trong “ngày đen đủi” này, như blogger có nick name “Tóc ngắn” đầy cá tính lại “dội bom” người đọc bằng một bài tự sự nỗi niềm về những điều không vui trong cuộc sống. Thứ 6 ngày 13 của cô đen đủi đến mức, vận rủi đã bắt đầu từ tận... đêm qua. Một nữ blogger khác, Lucky-saigon, cũng thở dài ngao ngán “Ngay từ thứ 5, ngày 12 là lucky đã có chiện (chuyện) không vui zồi (rồi)...”. Cường độ “ca cẩm” trong các blog của giới 9x tỏ ra dày đặc hơn hẳn, với những entry dài dằng dặc kể lể  chuyện tình cảm, đổ vỡ và chia tay, như cô bé m4j+pr0 (mai-pro) khiến độc giả mủi lòng vì... gặp bạn gái người yêu cũ vào sáng thứ 6 ngày 13!

 

Blogger chia sẻ nỗi niềm “đại họa” thứ Sáu ngày 13  - 1
 Blogger ca thán trong ngày đen đủi

 

Tuy nhiên, đó là tất cả lời “ca cẩm” của các blogger Việt trong ngày 13. Thái độ của đa số còn lại đều như nữ blogger I.LU: “Thứ 6 ngày 13, có quá nhiều người lo lắng về nó, và mình cũng lo nhưng chỉ một chút thui”, hoặc như xinhxinhkiekieu: “hok mấy khi tin và hok mấy khi để ý…”, nhưng chẳng lẽ cứ đến ngày đó là mọi ng hok làm gì ngừng hết thảy công việc vì sợ đen đủi..”, “có lẽ còn là may mắn với mình vì … không còn tắc đường..”.

 

Và quả thật với một số blogger, thứ sáu ngày 13 thậm chí còn là ngày may mắn, ngày vui nhất - như Peter Viet hoan hỉ thông báo với bạn bè mình được đề bạt lên chức trưởng bộ phận vào đúng .. sáng thứ sáu ngày 13. Còn khá nhiều blogger “tẩn mẩn” khác đi “nhặt nhạnh” thông tin về thứ 6 ngày 13 về đưa lên blog mình. Blogger Dice khẳng định sau khi đưa ra một loạt trích dẫn thảm hoạ, thiên tai, tai nạn giao thông: “nghĩ lại cũng thấy Dice đen đủi thật”, trong khi Mr.Xu tuyên bố hùng hồn “chỉ là mê tín!”.

 

Có lẽ cách giải quyết tốt nhất với ngày “đại hoạ” này là “Tốt nhất chẳng nên nghĩ gì cả. Thứ sáu ngày 13 chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thứ sáu ngày 13 chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Hãy tỏ tình với người yêu bạn nếu bạn chưa tỏ tình. Hãy hôn cô ấy nếu bạn chưa hôn...”!

 

Hoàng Hải