Vụ trẻ sơ sinh tử vong: Người nhà tố ekip y bác sĩ nằm, nói cười trong phòng đẻ

(Dân trí) - Ngày 19/6, tại Bệnh viện Giao thông Vận tải (GTVT) Huế, đoàn của Cục Y tế GTVT (Bộ GTVT) do ông Phan Thành Lâm, Phó Cục trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với gia đình sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo (23 tuổi, thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Theo đó, đoàn đã làm việc xung quanh trẻ sơ sinh - con chị Thảo chết có liên quan đến Bệnh viện GTVT do sinh đẻ ở đây. Gia đình sản phụ đã yêu cầu Cục Y tế GTVT làm rõ trách nhiệm của bác sĩ Phan Nguyễn Quỳnh Châu (người trực tiếp đỡ đẻ cho chị Thảo). Lý do là BS Châu từ chối cho người nhà chuyển viện, không sinh mổ khi sản phụ yếu và có một số lời không phù hợp với người nhà bệnh nhân.

Bên cạnh đó, anh Lê Văn Tùng cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của kíp trực có liên quan đến ca sinh của vợ anh. Theo anh Tùng, các y bác sĩ trong ekíp đỡ đẻ hôm đó đã “vô trách nhiệm”. Cụ thể, người thì nằm, người nói chuyện, cười trong phòng sinh…

Anh Tùng (áo xanh) đau đớn cùng người thân xác con mình

Anh Tùng (áo xanh) đau đớn cùng người thân xác con mình

BS. Phan Nguyễn Quỳnh Châu cho biết, sau khi biết cháu bé tử vong, cô cũng rất đau buồn và xin lỗi gia đình nạn nhân. Còn việc cười, nói chuyện của các y bác sĩ trong phòng sinh là nhằm… giảm áp lực cho mọi người.

Ông Phan Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế GTVT sau cuộc họp khẳng định, sẽ điều tra rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của trẻ sơ sinh. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức nếu phát hiện có sai sót. Và gia đình nạn nhân sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất.

Cũng trong buổi họp, BS. Lý Văn Thắng, Giám đốc Bệnh viện GTVT Huế cũng hứa sẽ hỗ trợ thuốc điều trị cho sản phụ Thảo đang điều trị tại bệnh viện này.

Đại Dương