Vĩnh Long:

Vụ thủng dạ dày nhầm sang ruột thừa: Bệnh viện thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình

(Dân trí) - Sáng 17/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long cùng các Ban ngành đoàn thể đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình bệnh nhân Trần Thanh Sang, SN 1974 đã tử vong sau ca “mổ ruột thừa” mà chết do “thủng dạ dày” khiến gia đình bức xúc.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin chiều 12/1, khoảng 40 người thân nạn nhân Trần Thanh Sang (SN 1974, ngụ ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) mang di ảnh, đội khăn tang đến Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long yêu cầu các bác sĩ làm rõ cái chết của anh Sang. Theo người nhà nạn nhân, do bác sĩ chuẩn đoán sai khi bệnh bao tử lại mổ ruột thừa dẫn đến cái chết uất ức của anh Sang.

Gia đình anh Sang trong buổi thăm hỏi, chia buồn của bệnh viện
Gia đình anh Sang trong buổi thăm hỏi, chia buồn của bệnh viện

Theo đó, tối 8/1 bệnh nhân Sang nhập viện được chuẩn đoán viêm ruột thừa cấp và được mổ sáng 9/1. Tuy nhiên khi đưa ống nội soi vào ổ bụng thì thấy ruột thừa bình thường, Bác sĩ tìm lên trên thì thấy bệnh nhân bị thủng thành tá tràng (đoạn cuối của bao tử).

Sau đó bác sĩ chuyển qua mổ hở để rửa và vá lỗ thủng. Sau khi mổ xong, bệnh nhân có sốt cao, rồi có biểu hiện huyết áp tuột. Các bác sĩ vừa truyền dịch và tích cực hồi sức nhưng không thấy tiến triển nên cho bệnh nhân chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Trưa 10/1, trên đường chuyển viện bệnh nhân đã tử vong.

Người nhà kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ cái chết của anh Sang vào ngày 12/1
Người nhà kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ cái chết của anh Sang vào ngày 12/1

Ông Lê Minh Điền, SN 1969 (chú họ của nạn nhân - PV) cho biết: “Sáng 17/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long gồm có 4 người đi cùng với ban ngành của xã Phú Quới đến gia đình thăm viếng và gửi 5 triệu đồng giúp gia đình vượt qua khó khăn. Đồng thời, phía bệnh viện còn cho biết sẽ họp kiểm điểm kỷ luật khi có kết quả sau cùng của ngành chức năng”.

Theo ông Điền, tại buổi thăm hỏi, chia buồn, gia đình gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo bệnh viện và yêu cầu Bệnh viện phải khắc phục hậu quả, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, Bệnh viện TP Vĩnh Long cũng phải có tránh nhiệm nuôi dưỡng 2 đứa gái của bệnh nhân Sang đến tuổi trưởng thành.

Bức xúc gia đình dán thư kêu oan trên phần mộ của anh Sang vừa mới xây xong
Bức xúc gia đình dán thư kêu oan trên phần mộ của anh Sang vừa mới xây xong

Ở một diễn biến khác, Bác sỹ Dương Đình Vũ – Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long cho biết: “Hiện Ban giám đốc chưa tổ chức họp kiểm điểm do phải chờ khi có kết luận sau cùng của cơ quan chức năng. Từ đó mới có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật”.

Minh Giang