Vụ “sản phụ tử vong sau sinh 5 ngày”: Bệnh viện nói sai!

(Dân trí) - Trước cách giải thích của Bệnh viện Trung ương Huế về nguyên nhân cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hà (trú 63/73 đường Đặng Văn Ngữ, TP Huế), người nhà sản phụ đều không đồng ý và tỏ ra rất bất bình, mong được cơ quan cấp cao hơn làm rõ.

“Vì sự tắc trách của y bác sỹ ngày hôm đó mà em tôi vĩnh viễn ra đi chỉ mới 28 tuổi khi chưa kịp một lần nhìn thấy mặt con, cho con bú sữa. Cháu tôi sinh ra giờ cũng không được nhìn thấy mặt mẹ nữa rồi.

Tôi xem trên các phương tiện thông tin thấy Bệnh viện Trung ương Huế nói nguyên nhân cái chết của sản phụ Hà là do cơn đột quỵ của chứng tai biến mạch máu não xảy ra đột ngột vào sáng 12/10 vừa qua. Cả gia đình và tôi đều không đồng ý với cách giải thích trên”, anh Nguyễn Xuân Phước, anh trai sản phụ Hà bức xúc.

Tại ngôi nhà đang chìm trong không khí tang thương, trao đổi với PV, anh Phước cho biết nguyên nhân mà Bệnh viện Trung ương Huế đưa ra là sai sự thật. Hơn thế nữa, từ khi việc đau lòng xảy ra với em gái mình cho đến thời điểm hiện tại, phía bệnh viện không có một lời hỏi thăm, động viên gia đình hay hỗ trợ gì mà còn nói những điều sai sự thật.

Cụ thể, bệnh viện nói sản phụ Hà lên cơn tai biến mạch máu não vào lúc 4h30 và các y bác sỹ tận tình cứu chưa nhưng không được. Nhưng trước đó vào lúc 3h45, anh Phước cùng chồng sản phụ Hà yêu cầu đo huyết áp khi thấy Hà có dấu hiệu đau đầu nặng, mờ mắt mà y bác sỹ trực lờ đi không đo.

Anh Phước cùng gia đình bức xúc trước cách giải thích về nguyên nhân cái chết em gái mình từ phía Bệnh viện Trung ương Huế đưa ra
Anh Phước cùng gia đình bức xúc trước cách giải thích về nguyên nhân cái chết em gái mình từ phía Bệnh viện Trung ương Huế đưa ra

Anh Phước cho biết, vào 22h tối 11/10, khi thấy xét nghiệm tiểu cầu của em gái mình từ 7.000 xuống còn 5.800 đơn vị, nhà anh có chờ y tá lấy máu lại nhưng sau đó các y tá nói không cần nữa. Vào 3h40 rạng sáng 12/10, khi Hà gọi điện cho anh (lúc đó mắt của Hà không nhìn rõ nên đọc số điện thoại cho người chăm bệnh nhân bên cạnh), báo rằng “Em đau đầu và mắt nhìn không rõ, anh lên giúp em với”.

Nhận được tin này, anh Phước và chồng Hà tức tốc lên phòng hồi sức sau mổ, lúc này phòng đóng cửa, phải đập gọi cửa nhiều lần mới nghe y tá trực hỏi có chuyện gì, sau khi nghe trình bày nhiều lần thì y tá trực mới chấp nhận cho anh và chồng Hà vào. Hai anh yêu cầu y tá trực đo huyết áp cho Hà thì nhận được câu trả lời “Mới đo xong, bình thường”.

Anh Phước hỏi tiếp “Vì sao mắt em tôi lại nhìn không rõ”, y tá trực trả lời “Bị cận thị nhìn không rõ là đúng rồi, không bị gì đâu”. Y tá trực nói với tôi đi đổ nước tiểu của em tôi rồi ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ. Tin tưởng y bác sĩ trực, anh Phước và chồng Hà ra ngoài mà không ngờ rằng đó là lần cuối cùng được gặp mặt em gái.

Sau khi sinh con 5 ngày, sản phụ Hà bỗng bất ngờ tử vong tại bệnh viện làm người nhà phẫn uất
Sau khi sinh con 5 ngày, sản phụ Hà bỗng bất ngờ tử vong tại bệnh viện làm người nhà phẫn uất

“Vào 6h 10 phút cùng ngày, các y bác sĩ kêu người nhà vào thì lúc này em tôi đang được các y bác sĩ hồi sức tích cực nhưng theo tôi quan sát, em gái tôi đã trợn mắt, máu ra ở tai mũi miệng, hai tay thâm tím, bụng trương sình, có dấu hiệu đã tử vong nhiều giờ trước đó. Theo nhìn nhận của cá nhân tôi, đến giờ vệ sinh bệnh nhân vào sáng sớm, chuẩn bị giao ca thì họ mới phát hiện em tôi không còn thở.

Sau khi em tôi tử vong, các y bác sĩ nói tôi ký vào đơn xin đưa xác em tôi về nhà lo hậu sự, nội dung đơn có ghi: “Các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà”. Đọc nội dung này tôi không đồng ý và hỏi họ có mẫu khác không, họ trả lời không và bảo muốn đưa xác thì phải ký vào mẫu đơn này. Sau khi thuyết phục tôi không được, họ buộc phải cho tôi tự soạn lại mẫu đơn viết tay tường thuật lại sự việc và hai bên ký xác nhận vào để đưa em tôi về nhà.

“Bé gái được mẹ nó đặt tên là Huỳnh Phương Uyên, nhưng giờ đây hai mẹ con không còn gặp nhau nữa rồi. Đây là nỗi đau cực kỳ lớn của gia đình và tôi không biết tương lai của cháu tôi như thế nào nếu lớn lên mà không có mẹ”, anh Phước nói trong hàng nước mắt.

Hiện anh Phước cùng gia đình đã làm đơn kêu oan để gửi lên Bộ Y Tế, Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Trung ương Huế với mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Hà, để sản phụ thanh thản ra đi, cũng như làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân y bác sĩ làm việc vô trách nhiệm, không có y đức để cho bộ máy ngành y tế trong sạch hơn.

Vụ “sản phụ tử vong sau sinh 5 ngày”: Bệnh viện nói sai! - 3
Đơn kêu oan và mong được làm rõ vụ việc mà anh Phước thay mặt gia đình gửi Bộ Y tế và các cơ quan chức năng
Đơn kêu oan và mong được làm rõ vụ việc mà anh Phước thay mặt gia đình gửi Bộ Y tế và các cơ quan chức năng

Trước đó, sản phụ Hà sau khi đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế và sinh đẻ được con nặng 3kg thì được nằm hồi sức. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị huyết áp cao, thiếu máu, bị sán lá gan. Sau 5 ngày nằm viện thì sản phụ đột ngột tử vong vào rạng sáng 12/10 gây nhiều bức xúc cho người nhà vì cho rằng các y bác sĩ không làm trọn nhiệm vụ.

                                                                                                                                          Đại Dương - Phạm Công