Vụ mặc áo tang đến Sở Y tế: Góa phụ tiếp tục kiện

(Dân trí) - Sau khi khiếu nại và được chính Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo giải quyết, đến nay, sau gần 1 năm, bà Liên, vợ của bệnh nhân tử vong sau mổ sỏi mật, tiếp tục khiếu kiện lên tòa án do bệnh viện vẫn “im lặng”.

Gửi đơn kiện lên tòa án

 

Ngày 10/10 bà Đặng Thị Liên đã gửi đơn kiện bệnh viện Bình Dân lên tòa án nhân dân quận 3, TPHCM yêu cầu bệnh viện bồi thường thiệt hại nhân mạng với số tiền hơn 300 triệu.

 

Theo đó, bà Đặng Thị Liên (51 tuổi, ngụ tại quận 4, TPHCM) không đồng ý với mức hỗ trợ 5 triệu đồng từ bệnh viện Bình Dân đã chuyển tới gia đình vào ngày 4/2/2013 trong chuyến đi đến nhà thắp nhang cho người quá cố của bệnh viện và Sở Y tế TPHCM.

 

“Sau khi nói “hỗ trợ” khoản tiền trên, bệnh viện để cái chết của chồng tôi chìm xuồng. Đến nay đã gần một năm chúng tôi nhiều lần đề nghị giải quyết nhưng phía bệnh viện cố tình chây ì, lảng tránh. Họ xem mạng sống của người bệnh còn bèo hơn cỏ rác. Liệu đã và sẽ còn bao nhiêu người bệnh nữa chết oan uổng vì những yếu kém về chuyên môn và sự vô trách nhiệm của các bác sĩ tại bệnh viện Bình Dân”, bà Liên viết trong đơn khiếu nại gửi đến Dân trí ngày 21/10/2013.

 

Trước đó, ở lần khiếu nại thứ 2 vào ngày 25/1/2013, trong cuộc đối thoại với gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế khẳng định: “Sở Y tế đã kết luận bệnh viện sai. Trong thời gian phẫu thuật có phát hiện bất thường, nhận định có thêm bệnh lý so với chẩn đoán trước mổ nhưng bác sĩ phẫu thuật không kịp thời thông báo, tư vấn cho gia đình bệnh nhân. Giám đốc Sở cũng đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi gia đình bà Liên về thiếu sót của thuộc cấp trong thái độ phục vụ bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Ông Bỉnh hứa sẽ kiểm điểm những người có sai phạm. Còn bà Liên đề nghị bệnh viện Bình Dân phải xin lỗi gia đình và bồi thường thỏa đáng… tất cả tiền bạc là hơn 190 triệu đồng, còn rất nhiều chi phí khác. Trong khi đó, phía đại diện bệnh viện Bình Dân cho biết, đầu tuần tới bệnh viện sẽ tổ chức đoàn đến thăm viếng chia buồn cùng gia đình và sẽ bàn về các hướng giải quyết nội bộ nếu thống nhất được mức bồi thường.  

Ông Bỉnh (bên phải) cùng đại diện BV Bình Dân khi làm việc với gia đình góa phụ
Ông Bỉnh (bên phải) cùng đại diện BV Bình Dân khi làm việc với gia đình góa phụ

Khoản tiền bệnh nhân yêu cầu quá lớn
 

Trước những phản ánh của bà Liên, ngày 29/10 làm việc với Dân trí, BS Hoàng Vĩnh Chúc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện, cho biết: “Ca phẫu thuật cho bệnh nhân Đinh Văn Thường đã nằm ngoài chẩn đoán, những máy móc hiện đại nhất cũng không thể hỗ trợ bác sĩ tìm đúng bệnh. Đây là ca bệnh khó. Chẩn đoán trước mổ không sai, chỉ chưa chính xác, điều này y học vẫn cho phép”.

 
“Sau khi ông Thường tử vong, phía bệnh viện cũng đã họp Hội đồng thi đua và quyết định hạ bậc thi đua xuống loại B trong vòng 3 tháng đối với BS Võ Văn Hùng. Bệnh viện không chấp nhận bồi thường vì khoản tiền gia đình bệnh nhân yêu cầu là quá lớn, hơn nữa về mặt chuyên môn chúng tôi không sai mà chỉ chưa chính xác. Những sai sót của BS Võ Văn Hùng liên quan đến hành vi ứng xử phía bệnh viện đã xử lý nghiêm”.
 

Trước đó, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế cũng đã họp và kết luận: “Chẩn đoán trước khi mổ không sai, chỉ chưa chính xác. Trong quá trình điều trị, bác sĩ đã thực hiện phương pháp mổ đúng dù chẩn đoán khác với dự kiến ban đầu. BS Võ Văn Hùng có thiếu sót không thông báo ngay cho thân nhân bệnh nhân, sơ suất trong quy tắc ứng xử”.

 
Vân Sơn