Vụ con tử vong, mẹ vỡ tử cung: Sản phụ đã qua đời

(Dân trí) - Mặc dù các bác sĩ liên bệnh viện đã sử dụng tất cả những kỹ thuật cao nhất, nỗ lực cứu chữa nhưng do tình trạng quá nặng, sản phụ Yến Linh đã không qua được nguy kịch vào trưa nay (3/3).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 23/2 sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (SN: 1986, ngụ tại Cai Lậy, Tiền Giang) đã được gia đình đưa đến bệnh viện Phụ sản Tiền Giang chuẩn bị cho cuộc vượt cạn. Tuy nhiên, bé trai con của chị đã tím tái ngay sau khi chào đời. Sản phụ sau đó phải cắt bỏ tử cung và chuyển lên bệnh viện phụ sản Từ Dũ sau đó chuyển sang bệnh viện Nhân Dân 115 để tiếp tục cứu chữa.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc 
Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc 

Hơn 1 tuần sau cái chết của đứa con trai mới chào đời, người mẹ cũng không qua được cơn nguy kịch. Chị đã trút hơi thở cuối cùng lúc 6 giờ 40 phút ngày 3/3, tại bệnh viện Nhân Dân 115 do sốc không hồi phục, băng huyết sau sinh, hậu phẫu cắt tử cung toàn bộ, thắt động mạch hạ vy. Đồng thời sản phụ còn bị suy đa phủ tạng, rối loạn đông máu, suy thận, suy gan nặng.

TS.BS Trần Đình Phú, Phó giám đốc bệnh viện Nhân Dân 115, cho biết, khi sản phụ Linh được chuyển đến bệnh viện, các bệnh trên đều đã ở giai đoạn cuối. Mặc dù, các bác sĩ đã cố gắng điều trị cho sản phụ với những kỹ thuật cao nhất, thực hiện lọc máu, thay huyết tương, chống rối loạn đông máu, điều trị kháng sinh phổ rộng, thuốc vận mạch liều cao nhưng diễn biến bệnh ngày càng nặng, khiến bệnh nhân không thể vượt qua.

Đau đớn trước sự ra đi của cả vợ lẫn con chỉ trong thời gian ngắn, anh Nguyễn Văn Hải nghẹn ngào: “Những tưởng năm nay hạnh phúc của gia đình tôi sẽ viên mãn hơn sau khi em bé chào đời. Nhưng con tôi chưa kịp cất tiếng khóc thì đã chết tức tưởi, vợ tôi giờ cũng không còn”.

Hiện, anh Hải đang làm thủ tục đưa thi thể của vợ về Tiền Giang, anh cho biết sẽ nhờ cơ quan chức năng giám định pháp y thi thể của vợ trước khi làm lễ mai táng. “Tôi và gia đình đang rất mong mỏi cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và có kết luận minh bạch về cái chết của vợ con tôi.”

Theo người nhà bệnh nhân, trước khi đưa đi sinh sức khỏe chị Linh bình thường. Gia đình chị Linh đã vay mượn hơn 500 triệu đồng để chạy chữa nhưng sản phụ và bé sơ sinh vẫn tử vong.

Chiều 3/3, Hội đồng giám định pháp y tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh đã nhập viện chờ sinh vào ngày mùng 4 Tết tại bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Vân Sơn - Minh Giang