Bé sơ sinh tử vong, sản phụ nguy kịch sau vượt cạn

(Dân trí) - Chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, bé trai nặng 3,3kg đã rơi vào tình trạng tím tái, dù bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi. Gia đình càng thêm sốc khi bác sĩ thông báo “tình trạng xấu” đề nghị cắt bỏ tử cung của sản phụ.

Chồng và bố chồng sản phụ Yến Linh tại bệnh viện Từ Dũ
Chồng và bố chồng sản phụ Yến Linh tại bệnh viện Từ Dũ

Đó là trường hợp xảy ra với mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (SN: 1986, ngụ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) vào ngày 23/2 tức mùng 5 Tết Nguyên Đán, tại bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Theo phản ánh từ anh Nguyễn Văn Hải (SN: 1982, chồng sản phụ) vào ngày 22/2, chị Yến Linh có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa tới bệnh viện Phụ sản Tiền Giang lúc 16h. “Đây là ca sinh lần thứ 3 của vợ chồng tôi, 2 lần lần trước vợ tôi sinh thường, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Lần mang thai này, tôi đưa vợ đi khám định kỳ, suốt cả thai kỳ bác sĩ không ghi nhận dấu hiệu nào bất thường của cả mẹ và bé nên vợ chồng tôi khá yên tâm”.

Cũng theo lời anh Hải, sau khi chị Yến Linh nhập viện, bác sĩ đã kiểm tra tình trạng của mẹ con sản phụ, mọi chuyện đều ổn. Vào lúc 10h ngày 23/2 sản phụ được đưa vào phòng sinh. “Tôi cùng những người thân ngồi ngoài phòng chờ, hồi hộp đợi đến giây phút đón em bé. Nhưng không hiểu lý do gì, đến cuối giờ chiều con tôi vẫn chưa chào đời? Trong khoảng thời gian trên, quá nóng ruột nên tôi đã nhiều lần hỏi thăm và đề nghị trong trường hợp vợ tôi sinh khó thì bác sĩ cho sinh mổ hoặc chuyển viện, phía bệnh viện đã động viên và khẳng định mọi chuyện trong tầm tay”.

Nhưng thực tế không như lời họ nói bởi lúc 16h, nhân viên y tế bệnh viện gọi tôi vào thông báo sản phụ sinh khó, phải hút em bé. Gia đình tôi yêu cầu được biết nguyên nhân song phía bệnh viện không có bất kỳ lời giải thích nào. Đến 16h15, nhân viên bệnh viện gọi tôi vào nhìn con. Tôi biết chuyện tồi tệ đã xảy ra khi thằng bé tím tái không cử động. Nhân viên bệnh viện chỉ cho tôi nhìn thoáng qua rồi vội vàng đẩy bé sang khoa Nhi của bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cách đó chỉ vài trăm mét để cấp cứu.

Bi kịch tiếp tục xảy đến, lúc 17h phía bệnh viện gọi thân nhân thông báo sản phụ bị sót nhau nên phải mổ. Khi người mẹ đang trên bàn phẫu thuật thì đến 18h gia đình nhận hung tin bé trai đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. “Sự đau khổ của gia đình tôi những tưởng sẽ dừng lại ở đó nhưng không ngờ nó còn bi thương hơn, lúc 19h cùng ngày phía bệnh viện tiếp tục thông báo vợ tôi bị xuất huyết ồ ạt, họ cầm giấy cam kết ra đề nghị tôi ký để cắt bỏ tử cung. Tôi không đồng ý và yêu cầu được giải thích nhưng cô y tá đã quay lưng bỏ đi”, anh Hải cho hay.

Tối cùng ngày, khi cơ quan công an tiến hành giải phẫu pháp y tìm nguyên nhân cái chết của cháu bé thì cũng là lúc bệnh viện Phụ sản Tiền Giang chuyển sản phụ Yến Linh lên bệnh viện Từ Dũ. BS Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, bệnh viện Từ Dũ cho biết, lúc 1h30 ngày 24/2, bệnh nhân Nguyễn Thị Yến Linh được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng hôn mê, bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Trước tình trạng băng huyết có nguy cơ dẫn tới rối loạn đông máu, bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn với khoa Hồi sức Tích cực của bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Huyết học để tìm phương án tốt nhất cứu chữa cho người bệnh. Đến chiều ngày 24/2, tình trạng của sản phụ có cải thiện, tuy nhiên tiên lượng rất dè dặt.

Trao đổi với báo chí về sự việc trên, BS Đặng Thanh Nga, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho biết, bệnh viện đã đình chỉ kíp trực hỗ trợ sinh sản cho sản phụ Yến Linh, đồng thời tiến hành lập hội đồng chuyên môn xem xét hồ sơ bệnh án tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cũng đã yêu cầu bệnh viện báo cáo cụ thể về sự việc trên.

Ông Nguyễn Văn Mong (SN: 1956, bố chồng sản phụ) bức xúc: “Từ khi cháu tôi chết, con dâu tôi lầm vào tình trạng nguy kịch đến nay phía bệnh viện chưa một lần đến thăm hỏi hoặc động viên chia sẻ nỗi đau với gia đình. Vì sao con dâu tôi vào viện với chẩn đoán hoàn toàn bình thường nhưng khi sinh thì cháu tôi lại chết, mẹ nó phải cắt tử cung? Ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm trước sự mất mát của gia đình tôi? Tôi đề nghị ngành y tế và cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ vụ việc.”

Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc
Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang, nơi xảy ra vụ việc

Điều tra vụ bé sơ sinh chết, mẹ nguy kịch

Ngày 25/2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế vừa ký báo cáo gửi tỉnh Ủy, UBND tỉnh về vụ việc bé sơ sinh chết, người mẹ nguy kịch khi sinh tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Tiền Giang.

Báo cáo nêu rõ, sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh sanh hút vào lúc 15h50 ngày 23/2. Về phía con, bé trai nặng 3.300 gram, sau khi hồi cức tích cự chuyển đến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa trung tâm. Bệnh viện Đa khoa trung tâm kết luận tử vong trước khi chuyển viện.

Về phía mẹ,  mạch nhanh khó bắt, huyết âm đạo khoảng 150ml, tử cung gò kém, siêu âm khối echo hỗn hợp đoạn eo tử cung. Sau đó huyết áp tụt, bác sĩ khám và quyết định chuyển phòng mổ để phẫu thuật cầm máu. Bệnh nhân được xử lý cắt tử cung hoàn toàn, chừa 2 phần phụ. Chẩn đoán sau mổ shock/ xuất huyết nội do vỡ tử cung phức tạp. Sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang kết luận, đây là trường hợp xuất huyết nội do vỡ tử cung, diễn tiến nhanh, phức tạp, khó phát hiện. Bác sĩ trực đã cố gắng giải quyết nhưng do bệnh cảnh diễn biến phức tạp phải chuyển Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

Nguyễn Hồng - Minh Giang


Vân Sơn