Hà Tĩnh:

Tử vong sau một ngày truyền dịch, người nhà vây bệnh viện

(Dân trí) - Anh Đặng Minh Sơn (SN 1974, trú quán xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vào viện chăm bố bị ốm, sau khi uống 1 hộp sữa, anh có biểu hiện đau bụng được các nhân viên bệnh viện huyện Lộc Hà truyền dịch. Một ngày anh tử vong đột ngột.

Lúc 15h30 ngày 15/3, rất đông người nhà của bệnh nhân Sơn tập trung tại Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà. Nhiều người bức xúc yêu cầu phía bệnh viện phải chịu trách nhiệm về cái chết đột ngột của bệnh nhân.

Khoảng 30 người nhà của bệnh nhân đến vây kín bệnh viện
Khoảng 30 người nhà của bệnh nhân đến vây kín bệnh viện

Người nhà của anh Sơn cho biết ngày 14/3 anh vào bệnh viện để chăm sóc người ốm. Sau khi uống 1 hộp sữa, anh Sơn có biểu hiện đau bụng đi ngoài nhiều lần nên được các nhân viên ở bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà tiến hành truyền dịch cho anh Sơn. Sau khi truyền dịch, tình trạng sức khỏe có vẻ khá ổn định, đến trưa ngày hôm sau (15/3) anh Sơn được khuyến khích uống sữa và ăn cháo sau khi ăn cháo và uống sữa xong anh Sơn có biểu hiện mặt tím tái, sụt huyết áp, đến khoảng 15h cùng ngày thì anh Sơn đã tử vong.

Sau khi nghe tin anh Sơn tử vong, rất đông người nhà đến vây trước cửa khoa cấp cứu của bệnh viện. Trước sự bức xúc trên phía bệnh viện đã mời cơ quan công an huyện Lộc Hà cùng đại diện người nhà đến để làm rõ cái chết của anh Sơn. Tại cuộc gặp 3 bên, phía gia đình yêu cầu không khám nghiệm tử thi mà đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Giải thích về cái chết của anh Sơn, ông Võ Viết Quang, Giám đốc bệnh viện ĐK huyện Lộc Hà cho biết, khoảng 5h40 ngày 14/3, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân Sơn trong tình trạng bị nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn và bị bệnh xơ gan nặng. Sau khi thăm khám và chẩn đoán bệnh, các y, bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành truyền dịch và tiêm kháng sinh để điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Ông Võ Viết Quang giải thích về cái chết của bệnh nhân
Ông Võ Viết Quang giải thích về cái chết của bệnh nhân

Đến 12h30 ngày 15/3, bệnh nhân đột ngột xuất hiện những triệu chứng lạ, tụt huyết áp, mặt mày tím tái và đi vào hôn mê sâu. Bác sĩ Trần Thị Thu, bác sĩ trực đã truyền dịch, tiêm thuốc vận mạch, đặt khí quản để cấp cứu cho bệnh nhân nhưng vẫn vô vọng. Đến khoảng 15h cùng ngày, bệnh nhân tử vong.

 Ông Quang nhấn mạnh: “Bệnh nhân có tiền sử rượu bia và bệnh gan, do bệnh nặng, diễn biến nhanh nên đã dẫn đến tử vong, bệnh viện cũng tuân thủ phác đồ điều trị. Ngoài ra không có vấn đề gì thêm”.

Cũng theo ông Quang, sau khi vụ việc xảy ra, người nhà của bệnh nhân Sơn có tỏ ra bức xúc nhưng cuối cùng đã thấu hiểu và đồng ý ký vào biên bản làm việc giữa 2 bên là không khiếu kiện, khiếu nại hoặc có ý kiến gì thêm về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khi thỏa thuận với bệnh viện, gia đình đã đồng ý đưa thi thể bệnh nhân Sơn về nhà mai táng. Phía bệnh viện cũng hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng tiền mai táng phí trích từ quỹ rủi ro của bệnh viện vì gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Tiến Hiệp