Thanh Hóa:

Tử vong bất thường sau khi tiêm tại nhà trưởng trạm y tế xã

(Dân trí) – Sau khi được trưởng trạm y tế tiêm một mũi điều trị bệnh viêm phế quản, nạn nhân trở về nhà. 2 ngày sau, nạn nhân lên cơn co giật và tử vong trên đường đến bệnh viện tuyến trên...

Theo phản ánh của ông Lê Văn Thắm, bố của nạn nhân Lê Văn Lãi (SN 1995, xóm 4, xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa,) thì vào ngày 13 và 14/4, Lãi bị ho và sổ mũi nên Lãi đã xuống nhà riêng của bác sỹ Nguyễn Hữu Dũng (Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoằng Khánh) để khám và điều trị bệnh.

18h ngày 14/4, sau khi uống thuốc và được bác sỹ Dũng tiêm, Lãi về nhà và có biểu hiện chóng mặt, từ mặt đến cơ bụng của Lãi bị đỏ tía và có biển hiện co giật. Đến 8 giờ sáng ngày 15/4, Lãi sùi bọt mép, toàn thân co giật và bầm tím.

Anh Lãi được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng nhưng sau khi thăm khám, bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng đã cho chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương với lý do không thể chữa trị vì nạn nhân bị sốc thuốc phản vệ. Tuy nhiên, sáng ngày 16/4, trên đường đưa ra bệnh viện Bạch Mai, nạn nhân Lãi đã tử vong.

Gia đình nạn nhân đau đớn trước cái chết bất thường của con
Gia đình nạn nhân đau đớn trước cái chết bất thường của con

Nghi ngờ cái chết của con trai mình liên quan đến quá trình điều trị của bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, gia đình ông Thắm đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết của con trai mình.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoằng Khánh thừa nhận có điều trị cho anh Lãi tại nhà riêng. Tuy nhiên ông Dũng cho rằng cái chết của nạn nhân Lãi không liên quan đến ông vì theo ông Dũng thì “cháu Lãi còn điều trị 1 ngày trên Bệnh viện Hàm Rồng rồi đi Hà Nội mới tử vong, nên nói hậu quả do tôi điều trị là không đúng”.

“Sáng ngày 13/4, thấy cháu nó đến nói đau đầu lắm nhờ tôi khám, tôi khám thì thấy họng đỏ, sốt nhẹ, chẩn đoán cháu bị viêm phế quản. Sau đó tôi dùng 2 loại thuốc là Cepotaxem và Getamyxin tiêm bắp cho bệnh nhân. Trước khi tiêm, tôi đều thử test theo đúng quy trình, không thấy phản ứng thuốc nên mới tiêm. Đến ngày hôm sau, cháu nó có đến nói đỡ rồi và tôi tiêm thêm một mũi nữa, rồi không thấy cháu quay lại” – ông Dũng cho biết.

Điều đáng nói, mặc dù ông Dũng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép khám bệnh và điều trị tại nhà riêng nhưng trong trường hợp này, nạn nhân Lãi đã được ông Dũng trực tiếp điều trị tại nhà. Năm 2013, người dân đã làm đơn tố cáo ông Dũng. Thanh tra huyện Hoằng Hóa đã kiểm tra và kết luận: “Ông Nguyễn Hữu Dũng khám và điều trị cho một số bệnh nhân tại nhà riêng, bán 18 loại thuốc tân dược nhưng không đăng ký kinh doanh và đăng ký hành nghề là vi phạm quy định của nhà nước”.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng trạm y tế xã Hoằng Khánh
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng trạm y tế xã Hoằng Khánh

Theo người dân xã Hoằng Khánh thì ông Dũng thường xuyên điều trị bệnh nhân tại nhà riêng của mình. Ông N.V.D (thôn 5, xã Hoằng Khánh) cho biết: “Rất nhiều bệnh nhân lên trạm y tế khám bệnh nhưng ông Dũng luôn giới thiệu về nhà ông ấy để khám và điều trị với lý do trạm y tế không có đủ dụng cụ và thuốc” (?!).

Sáng ngày 20/4, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng nghiệp vụ y, kiêm người phát ngôn của Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết: “Sở y tế đã nhận được thông tin về sự việc nạn nhân Lãi tử vong bất thường. Sang đầu tuần tới, chúng tôi sẽ cho tìm hiểu để làm rõ nguyên nhân”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc!

Bình Minh