1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

TPHCM: Cụ bà mất sau 1 tuần sốt ho, hơn 10 ngày chưa có người thân đến nhận

Hoàng Lê

(Dân trí) - Một mình chịu đựng những cơn sốt ho cả tuần, cụ bà ở TPHCM tử vong vì tình trạng quá nặng khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hơn 10 ngày qua, vẫn chưa có gia đình đến nhận thi thể bà.

Trưa 23/10, đại diện Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, nơi đây đang tìm kiếm tung tích gia đình một bệnh nhân tử vong hơn 10 ngày qua mà không có ai đến nhận.

Bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Hai (81 tuổi), sống tại khu phố 3, phường Linh Trung, TP Thủ Đức. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân cho biết đã bị ho sốt, mệt nhiều khoảng 1 tuần.

Ngày 11/10, vì cụ bà mệt nhiều nên được hàng xóm gọi xe cấp cứu đưa vào viện. Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám, ghi nhận thể trạng già, suy kiệt, sốc giảm thể tích, viêm phổi.

TPHCM: Cụ bà mất sau 1 tuần sốt ho, hơn 10 ngày chưa có người thân đến nhận - 1

Cụ Hai thời điểm còn nằm điều trị ở bệnh viện (Ảnh: BV).

Bệnh nhân được hồi sức tích cực, thở máy, dùng kháng sinh, thuốc vận mạch, bù nước và điện giải, nâng cao thể trạng. Tuy nhiên vì tình trạng quá nặng, bệnh nhân tử vong vào sáng 12/10.

Chẩn đoán khi tử vong là sốc nhiễm trùng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, lao phổi bội nhiễm, suy kiệt.

Theo biên bản làm việc của chính quyền địa phương, bà Hai không có giấy tờ tùy thân, ở một mình không gia đình và mang nhiều bệnh từ lâu. Đến nay, hơn 10 ngày sau tử vong, cụ bà vẫn chưa có thân nhân đến nhận, phải bảo quản thi thể tại bệnh viện.

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức phát lên lời kêu gọi hỗ trợ tìm người thân cho bà Hai. Cụ thể, ai có thông tin liên quan đến bệnh nhân trên, vui lòng báo qua số điện thoại phòng Công tác xã hội (0283.724.5959) hoặc tổng đài bệnh viện (0283.722.3556).