Thuyền viên đảo Trường Sa nguy kịch vì vỡ hộp sọ

(Dân trí) - Trượt chân té từ sàn xuống hầm tàu ở độ cao 3m, một thuyền viên tham gia làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa bị vỡ hộp sọ. Ngày 3/9 ông được trực thăng chuyển vào đất liền trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch.

 

20150903-104116-1441265517673
Nạn nhân được chuyển từ đảo về bệnh viện Quân Y 175

Lúc 10 giờ 30 phút ngày 3/9, sau khi trực thăng chuyển từ bệnh xá đảo Trường Sa lớn về sân bay Tân Sơn Nhất, ông Nguyễn Thành Trung (46 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) đã nhập bệnh viện Quân Y 175, TPHCM.

Trước đó, tối 1/9, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Trường Sa, nạn nhân đã bị trượt chân té từ sàn tàu xuống hầm đá ở độ cao 3m, rơi tự do trong tư thế đầu cắm xuống, đập vào đá.

Ngay sau đó, ông Trung được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa lớn cấp cứu. Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Anh Tuấn, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: “Khi vào bệnh xá nạn nhân còn tỉnh, tiếp xúc được, nhưng chỉ 15 phút sau đã rơi vào lơ mơ, nửa thân người bên trái tê liệt.

Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo xác định, nạn nhân bị vỡ, lún xương sọ vùng chẩm thái dương đỉnh phải, tổn thương não nặng. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, ngay trong đêm 1/9 bệnh viện Quân Y 175 đã tổ chức cuộc hội chẩn khẩn cấp, chỉ đạo chuyên môn, hỗ trợ các bác sĩ ngoài đảo thực hiện ca mổ cấp cứu.”

20150903-103642-1441265517482

 

20150903-103945-1441265517577
Ngay lập tức ông Trung được đưa vào phòng chụp CT-scan

Nơi đảo xa, dù thiếu các phương tiện phẫu thuật sọ não, máy CT-scan hỗ trợ nhưng các bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật lấy thành công vùng xương bị vỡ, lún; lấy máu tụ dưới màng cứng, cắt lọc những vùng bị dập nát và đặt ống dẫn lưu cho người bệnh. Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân bị ngưng tim, ê-kíp đã nỗ lực hồi sức, vận mạch duy trì chức năng tuần hoàn. Chấn thương nặng khiến bệnh nhân mất nhiều máu, trong cuộc mổ, một bác sĩ trên đảo và 2 chiến sĩ khác đã tình nguyện hiến máu cứu người bệnh.

Gần 1 ngày sau ca mổ, cuộc hội chẩn trực tuyến lần thứ 2 giữa đảo xa và đất liền đã diễn ra. Các bác sĩ thống nhất hội chẩn với chẩn đoán, bệnh nhân bị sốc chấn thương, hôn mê sâu, đe dọa đến tính mạng. Trước tình trạng nguy cấp trên, bệnh viện Quân Y 175 đã báo cáo tình hình và đề nghị Cục Quân Y điều trực thăng ra đảo đưa bệnh nhân về đất liền cứu chữa. Đề nghị trên từ phía bệnh viện nhanh chóng được chấp thuận.

Ngày 2/9, chiếc trực thăng chở theo 2 bác sĩ giỏi về chuyên khoa Hồi sức của bệnh viện 175 có mặt trên đảo. Chuyến bay cất cánh về đất liền ngay trong ngày. Tuy nhiên do thời tiết xấu nên kíp chuyển bệnh phải hạ cánh xuống Phan Rang tiếp tục hồi sức cho bệnh nhân. Đến sáng 3/9 người bệnh đã được chuyển thành công về bệnh viện Quân Y 175, TPHCM.

 

20150903-104100-1441265517623
Bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê

Ngay lập tức bệnh nhân được đưa vào phòng chụp CT-scan, bệnh viện đã huy động cùng lúc 12 chuyên khoa tham gia hội chẩn tìm giải pháp cứu chữa. “Qua hội chẩn, chúng tôi xác định bệnh nhân bị đa chấn thương, với chấn thương sọ não đã phẫu thuật mở, mức độ nặng, lún xương sọ vùng đỉnh, máu tụ ngoài màng cứng, dập não xuất huyết, phù não nặng, rối loạn huyết động nặng. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị tràn dịch màng phổi, tràn dịch ổ bụng, theo dõi vỡ bàng quang.”

“Chúng tôi đang huy động mọi phương tiện hiện đại, nhân lực chuyên môn sâu, tập trung cứu chữa người bệnh. Hiện bệnh nhân đang hôn mê sâu, được hỗ trợ thở máy, điều trị nội khoa tích cực. Bệnh viện sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đây là trường hợp rất nặng, thang điểm đánh giá tình trạng tri giác là 3 (mức thấp nhất, ở người bình thường là 15), tiên lượng điều trị rất dè dặt, nguy cơ tử vong cao”, Đại tá Anh Tuấn cho hay.

 

20150903-103943-1441265517535
Tiên lượng điều trị của người bệnh rất dè dặt

Đứng ngoài khoa Hồi Sức Tích cực, bệnh viện 175, ông Nguyễn Phúc Lộc (anh họ nạn nhân) không giấu nổi bàng hoàng, đau đớn trước tai nạn bất ngờ của người em: “Tôi cũng tham gia trên chuyến tàu từ Nha Trang, Khánh Hòa ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ. Khi nghe mọi người báo Trung bị tai nạn rất nặng, tôi vội vã chạy tới thì Trung đã được chuyển lên bàn mổ ngay trên đảo.”

Cũng theo chia sẻ từ ông Lộc, thì ông Trung mới tham gia vận chuyển đá được khoảng nửa năm. Ông Trung và vợ có với nhau 2 người con, con lớn đang học đại học tại Cần Thơ, người con nhỏ nay đang học cấp III. Ông Trung là lao động chính nuôi cả gia đình vì người vợ thường xuyên đau bệnh.

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com

 

suckhoe-1441265820512