Huế:

Thăm những bệnh nhân nhi ở lại BV đêm Giao thừa

(Dân trí) - Tối 30 Tết (30/1), Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế cùng phối hợp với chùa Từ Vân (Huế) tổ chức đến thăm và trao quà cho các bệnh nhân nhi ở Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Chị Lê Thị Bình (39 tuổi) - mẹ cháu Lê Gia Huấn (9 tuổi, ở Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ung thư máu đến nhận quà giúp con vì cháu Huấn hiện bệnh đã nặng, 2 chân đi không được cho biết năm nay là một cái tết buồn vì cách đây 2 tháng rưỡi, tự nhiên nhà phát hiện cháu bất thường, đưa lên khám thì mới biết cháu bị căn bệnh hiểm ác. “Tối nay, tôi đã mua ít bông, trái cây sẽ xuống dưới sân bệnh viện cúng 30 và cầu nguyện cho con trai đỡ bệnh. Lòng buồn lắm vì đón tết trong bệnh viện cùng con”, chị Bình nói.

Cháu Phan Tài (9 tuổi, bệnh tiểu đường, ở TT-Huế) mặt mũi sáng láng đi một mình từ tầng 4 xuống tầng 3 nhận quà, nói với chúng tôi ra hết tết cháu mới được về nhà nên chẳng thể đón tết cùng ba mẹ và bạn trong xóm được rồi. “Cháu thích quà gì?” - “Cháu chỉ mong khỏi bệnh về với nhà thôi chú ơi”, Tài nói nhỏ, đôi mắt buồn buồn.

Cháu Tuyết bị ung thư máu cùng mẹ đón Giao thừa ở BV Trung ương Huế

Cháu Tuyết bị ung thư máu cùng mẹ đón Giao thừa ở BV Trung ương Huế

Đến từ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, chị Huỳnh Thị Hương đang bồng trên tay đứa con gái nhỏ ốm yếu 4 tuổi, cháu Lê Thị Ánh Tuyết. Con chị cũng bị ung thư máu từ lúc 1 tuổi. 3 năm qua, chị đã đón tết 2 lần trong bệnh viện. “Chồng em làm nông, phải về cúng ông bà tổ tiên, còn em trong bệnh viện, buồn lắm, nhưng có sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, trung tâm nhi khoa và các nhà hảo tâm, em thấy lòng đỡ hơn nhiều vì ngày tết có người thương mẹ con em”.

Bà Nguyễn Thị Nhậm (78 tuổi, quê ở Lăng Cô, Phú Lộc, Huế) một mình ngồi chăm đứa cháu 7 tuổi, em Lê Thị Nhớ Nhung bị ung thư não. Cha cháu mất do lao phổi, mẹ Nhung ở nhà chăm 3 đứa con, hộ nghèo. Ngày tết, bà nội đáng lẽ về sum vầy với bạn bè già ở xóm làng đành phải hy sinh lên chăm cháu. Rất nhiều hoàn cảnh mà cứ hỏi, chúng tôi lại thấy quá đỗi xót thương cho quá nhiều em nhỏ đã phải bị bệnh nặng - không được đón tết như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Em Nhung cũng không được gặp mẹ và các em trong tối Giao thừa này
Em Nhung cũng không được gặp mẹ và các em trong tối Giao thừa này

Anh Nguyễn Chí Quang, Bí thư tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế cùng Đại đức Thích Vân Pháp, trụ trì chùa Từ Vân Huế đã gửi lời chúc sức khỏe, chóng mau lành bệnh ra viện với những bệnh nhi ở đây, và chúc cho tất cả đón Giao thừa năm mới nhiều niềm an lành, may mắn. Tổng cộng đã có 20 phần quà với trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt/ suất đã trao tận tay cho mỗi bệnh nhân nhi không may trong chương trình "Xuân yêu thương" của tỉnh đoàn TT-Huế. Chúc các em có một mùa xuân nữa đẩy lùi bệnh tật, sớm đoàn tụ cùng gia đình.

Một em nhỏ bị bệnh nặng ngước đôi mắt nhìn chúng tôi

Một em nhỏ bị bệnh nặng ngước đôi mắt nhìn chúng tôi
Một em nhỏ bị bệnh nặng ngước đôi mắt nhìn chúng tôi

BS Phan Huy Thuấn, Phó Trưởng khoa nhi Tổng hợp 2 - Trung tâm Nhi khoa đang ở lại đêm 30 theo ca trực cùng chăm sóc bệnh nhân với các nhân viên của mình
Một cháu nhỏ bị bệnh nặng người nhỏ và rất ốm trong vòng tay mẹ

Một cháu nhỏ bị bệnh nặng người nhỏ và rất ốm trong vòng tay mẹ
Đại đức Thích Vân Pháp trao quà cho các em

Đại đức Thích Vân Pháp trao quà cho các em
Đại đức Thích Vân Pháp trao quà cho các em

Anh Nguyễn Chí Quang, Bí thư Tỉnh đoàn TT-Huế hỏi thăm và động viên, trao những món quà ý nghĩa trong đêm 30 Tết
Nhiều người nhà có con đang điều trị ở đây đã không kìm được nước mắt

Nhiều người nhà có con đang điều trị ở đây đã không kìm được nước mắt
Niềm động viên, an ủi và sẻ chia đêm 30 Tết tại Trung tâm Nhi khoa, BV Trung ương Huế

Niềm động viên, an ủi và sẻ chia đêm 30 Tết tại Trung tâm Nhi khoa, BV Trung ương Huế

Video:



Đại Dương