Tết thiếu nhi đặc biệt của 20 em nhỏ trong tâm dịch Bệnh viện K

Tú Anh

(Dân trí) - Đang điều trị tại Bệnh viện K thì bất ngờ Covid-19 "tấn công" cơ sở này, 20 em nhỏ "mắc kẹt" tại BV từ hôm 7/5. Các em vẫn được chăm sóc y tế, dinh dưỡng và đón Tết thiếu nhi đặc biệt trong tâm dịch.

Ngày 1/6, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện K Tân Triều trong trang phục bảo hộ đặc biệt đã đến từng phòng bệnh nơi các bệnh nhân nhí đang điều trị để tặng món quà 1/6 cho các bé.

20 bệnh nhi bị "mắc kẹt" trong tâm dịch khi Covid-19 bất ngờ tấn công cơ sở này hôm 7/5 đã được nhận những món quà nhân ngày Tết thiếu nhi.

Tết thiếu nhi đặc biệt của 20 em nhỏ trong tâm dịch Bệnh viện K - 1

Một em nhỏ nhận món quà từ nhân viên y tế.

Trong suốt thời gian ở trong tâm dịch, các bệnh nhi vẫn được đảm bảo chăm sóc điều trị theo phác đồ, chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ.

"Món quà tuy nhỏ nhưng là sự động viên, tình cảm của cán bộ nhân viên bệnh viện dành cho các bệnh nhân nhí đang điều trị", ông Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện K cho biết.

Tết thiếu nhi đặc biệt của 20 em nhỏ trong tâm dịch Bệnh viện K - 2
Hớn hở với món quà trong ngày Tết thiếu nhi.

Cũng trong ngày 1/6, Giám đốc Bệnh viện K, PGS.TS Lê Văn Quảng đã có bức thư gửi đến con em cán bộ của bệnh viện, những người đi làm nhưng chưa kịp trở về nhà từ sáng 7/5 - khi bệnh viện phong tỏa, ở nhà có những em nhỏ, em bé chưa đầy tuổi ngóng trông bố mẹ.

"Cũng là một người bố, bác thấu hiểu, hơn 25 ngày qua là khoảng thời gian khó khăn của các cháu khi phải xa bố, mẹ trong khoảng thời gian dài ngày như vậy, nhưng bác tin rằng trong trái tim các cháu luôn trào dâng cảm xúc tự hào xen lẫn trong nỗi nhớ nhung thường trực", PGS Lê Văn Quảng viết.

Ông cũng nhắn nhủ đến những đứa con của nhân viên y tế, rằng nghề y là nghề cao quý và các cháu là những đứa trẻ may mắn khi có bố, mẹ, đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của người Thầy thuốc, đó là cứu người.

Đặc biệt, trong tâm dịch tại bệnh viện K những ngày qua, ngoài trách nhiệm của người Thầy thuốc, bố, mẹ các cháu đã trở thành những chiến sỹ áo trắng dũng cảm, với mệnh lệnh từ trái tim đã căng mình chống dịch và quan trọng hơn, bố, mẹ các cháu còn là điểm tựa tinh thần, là nguồn động viên lớn lao đối với hàng ngàn người bệnh cùng người nhà đang cách ly tại bệnh viện. Không chỉ riêng các cháu, bác và hàng triệu trái tim người dân cả nước đều tự hào về những người chiến sỹ áo trắng trong đại dịch. Bằng sự đoàn kết, bền bỉ, giàu tình yêu thương, bố, mẹ các cháu đã lan tỏa đi sức mạnh siêu nhân để hàng ngàn người cách ly tại bệnh viện không một ai nao núng.

Ban Lãnh đạo bệnh viện và các đồng nghiệp rất xúc động khi nhận được những lá thư, tranh các cháu gửi đến. Chắc hẳn, các cháu đã thấy những hình ảnh dáng người quen thuộc của bố, mẹ trong trang phục bảo hộ không quản ngày đêm phụ trách từng công việc từ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn, chuẩn bị từng suất cơm cho người bệnh .....  

Trong ngày Tết thiếu nhi đặc biệt, nhưng khi bố mẹ vẫn chưa thể trở về nhà vì đang đi chống dịch, từ tâm dịch, Giám đốc Bệnh viện K gửi lời cảm ơn đến các cháu và gia đình, chúc các bé chăm ngoan, học giỏi, là điểm tựa để bố, mẹ yên tâm công tác, góp phần nhỏ bé của mình để cùng chung tay phòng chống dịch bởi dù khó khăn đến đâu chỉ cần chúng ta đồng lòng chắc chắn sẽ vượt qua.