Sức khỏe tài xế xe ôm ở TPHCM bị đâm 6 nhát thủng tim giờ ra sao?

Hoàng Lê

(Dân trí) - Nam tài xế xe ôm công nghệ bị đâm 6 nhát dao gây thủng tim, phổi ở TPHCM đã trải qua hậu phẫu ngày thứ 5, viện phí hơn 70 triệu đồng.

Chiều 1/12, đại diện Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại của nam tài xế xe ôm công nghệ bị cướp đâm 6 nhát dao thủng tim, phổi nguy kịch, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Cụ thể vào ngày 26/11, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Luân (47 tuổi) tạm trú tại ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM, do một bệnh viện ở quận 12 chuyển đến. Bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương phổi cấp do 6 vết đâm vùng ngực trước tim và sau lưng.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng trụy mạch, tri giác lơ mơ, tụt huyết áp, mất máu nhiều, được chuyển thẳng vào phòng mổ. TS.BS Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực cho biết, ekip phẫu thuật đã mổ chẻ xương ức khẩn cấp để khâu lại các vết thủng tim, phổi, lấy máu tràn trong khoang ngực bệnh nhân.

Hiện tại, bệnh nhân đã trải qua hậu phẫu tim ngày thứ 5, đã tỉnh, gọi hỏi biết và đang tập cai máy thở, đang được theo dõi sát tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Sức khỏe tài xế xe ôm ở TPHCM bị đâm 6 nhát thủng tim giờ ra sao? - 1

Tài xế xe công nghệ Nguyễn Văn Luân vẫn đang được điều trị tích cực (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Các bác sĩ cho biết, tiên lượng bệnh nhân còn nặng, phải nằm điều trị dài ngày. Viện phí tính đến ngày 30/11 của bệnh nhân đã là 70 triệu đồng. Bệnh nhân Luân làm nghề xe ôm, thu nhập bấp bênh, là lao động chính trong gia đình có mẹ già và 3 con nhỏ, nên hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Trước đó như Dân trí thông tin, rạng sáng 26/11 khi đang hành nghề chạy xe ôm, anh Nguyễn Văn Luân bị kẻ cướp tấn công tại khu vực ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Trong lúc giằng co, người đàn ông bị đâm nhiều nhát gây thủng tim, phổi.

Đến ngày 30/11, nghi phạm gây ra sự việc là Phan Hữu Nghĩa, 33 tuổi bị Công an huyện Hóc Môn bắt giữ.