Sóc Trăng: Những người hiến máu hàng chục lần góp phần cứu người bệnh

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Có những người dân, chiến sĩ công an ở Sóc Trăng đã tham gia hiến máu tình nguyện hàng chục lần, qua đó góp phần kịp thời cứu những trường hợp bệnh tật cần máu.

Bà Trần Thị Hồng Liệt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện ngày càng phát triển sâu rộng, được sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Đã có nhiều cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu như ông Lê Thanh Tươi và thượng úy Đặng Văn Đủ.

Ông Lê Thanh Tươi (57 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thuận Hòa) cho biết, việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn, nhiều người bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống khi có sự tiếp máu của người khác.

Chính vì thế, ông Tươi đã tham gia hiến máu rất nhiều lần. Tính từ năm 2002 đến nay ông đã 29 lần hiến máu.

Sóc Trăng: Những người hiến máu hàng chục lần góp phần cứu người bệnh - 1

Ông Lê Thanh Tươi trong một lần tham gia hiến máu.

"Lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện, khi ấy tôi cũng có chút lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng sau lần hiến máu đầu tiên, thấy sức khỏe bình thường nên từ đó tôi tiếp tục hiến máu và vận động nhiều người khác, trong đó có vợ và các con tôi cùng tham gia hiến máu", ông Tươi chia sẻ.

Theo ông, việc hiến máu không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn giúp mình cảm thấy vui hơn vì những giọt máu của mình góp phần mang lại sự sống cho người khác. Vợ và các con ông, ai cũng tham gia hiến máu rất nhiều lần. 

Không chỉ tích cực tham gia hiến máu, ông Lê Thanh Tươi còn vận động người dân, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp cùng tham gia, vì hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa, nhất là khi những giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân đang cần máu.

"Tôi luôn thấm nhuần thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nên tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu cho đến khi nào không còn được hiến nữa mới thôi", ông Tươi nói.

Sóc Trăng: Những người hiến máu hàng chục lần góp phần cứu người bệnh - 2

Thượng úy Đặng Văn Đủ đã có 20 lần hiến máu.

Còn thượng úy Đặng Văn Đủ (30 tuổi, hiện công tác tại Công an huyện Châu Thành) cho biết, anh tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2010, đến hôm nay đã hiến máu được 20 lần.

Ngoài ra, anh Đủ cũng vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện được trên 110 lượt.

"Tôi nhận thức được hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của nhân dân ta, hiến máu không gây hại cho người hiến máu, có thể cứu sống những người cần máu để điều trị. Tôi luôn sẵn sàng tham gia tích cực và vận động người thân bạn bè tham gia hiến máu cứu người trong thời gian tới", thượng úy Đủ chia sẻ.