Cần Thơ:

Nối thành công dương vật bị người tình cắt đứt lìa

(Dân trí) - Chiều 21/3, bác sĩ Lê Quang Dũng, Trưởng khoa Ngoại niệu Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của khoa này vừa phẫu thuật nối lại thành công “dương vật” cho bệnh nhân 37 tuổi bị người khác cắt lìa.

Cụ thể bệnh nhân Lê Mạnh Hùng (Bạc Liêu) nhập viện lúc 7h ngày 20/3 trong tình trạng bị đứt lìa 1/3 dương vật, máu chảy nhiều.

Tại bệnh viện, các bác sĩ khoa ngoại niệu đã tiến hành thăm khám và phẫu thuật nối lại dương vật cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài từ 9h sáng đến 13h chiều ngày 20/3 bằng cách khâu niệu đạo, khâu thể hang và mời bác sĩ khoa ngoại chấn thương khâu phục hồi mạch máu. Sau đó mở bàng quang ra da - tức là chuyển lưu nước tiểu ra ngoài qua ngả trên xương mu để giúp bệnh nhân nhanh lành vết thương.

“Sau mổ một ngày, “của quý” của ông Hùng đã hồng hào, máu lưu thông tốt. Khoảng 2 tuần sau mổ thì “súng” sẽ lành lặn, tuy nhiên bệnh nhân Hùng sau này phải nong niệu đạo định kỳ, tránh hẹp niệu đạo”, Bác sĩ Dũng nói.

Được biết, bệnh nhân Hùng bị bồ cắt đứt dương vật do nghi ngờ ông Hùng đang có vợ và có bồ mới nữa. Sau khi cắt xong “của quý” của người tình, cô bồ (24 tuổi) của bệnh nhân Hùng đã bỏ đoạn “của quý” bị đứt lìa vào bọc nylon và tẩm ướp vào thùng nước đá rồi tức tốc đưa ông Hùng cùng đoạn đứt của dương vật lên bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Sau khi làm thủ tục nhập viện cho ông Hùng xong thì cô bồ này đã bị công an địa phương mời về trụ sở công an để lấy lời khai.

Hoàng Tùng

(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)