Niềm say nghề của thầy thuốc ưu tú Bạch Quốc Khánh

(Dân trí) - “Những bệnh nhân như tôi là những bệnh nhân ung thư máu nói như người ngoài là bệnh hiểm nghèo, bản thân sự sống là rất mong manh. Nhưng nhờ có sự động viên, quan tâm, chăm sóc chu đáo của bác sỹ Khánh tôi cảm thấy như có một chỗ dựa tinh thần.

 

Thạc sỹ Bạch Quốc Khánh Trưởng khoa Điều trị tích cực và chống độc – Phó Giám đốc Viện HH – TMTƯ

Thạc sỹ Bạch Quốc Khánh Trưởng khoa Điều trị tích cực và chống độc – Phó Giám đốc Viện HH – TMTƯ
 

Đó là chia sẻ của của chị Ngô Thị Phương Lan ( Bát Tràng – Gia Lâm ) khi tôi gặp chị tại khoa điều trị tích cực và chống độc – Viện Huyết Học - truyền máu trung ương ( HH – TMTW) về người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân.

 

Người bác sỹ có tấm lòng “ lương y như mẹ hiền” đó là Thạc sỹ Bạch Quốc Khánh Trưởng khoa Điều trị tích cực và chống độc – Phó Giám đốc Viện HH – TMTƯ.

 

Bác sỹ Bạch Quốc Khánh sinh năm 1964 quê gốc ở Nghệ An, là con trai của cố Giáo Sư.BS. Bạch Quốc Tuyên nguyên là viện trưởng đầu tiên của Viện.

 

Giáo sư Bạch Quốc Tuyên vừa là người cha lại như một người thầy, người có ảnh hưởng vô cùng lớn tới nhân cách y nghiệp và sự thành công trong sự nghiệp của BS Bạch Quốc Khánh, anh tự hào khi kể cho tôi nghe về người cha đáng kính của mình: “Tôi học hỏi từ chính cha mình, ông luôn dạy tôi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc và luôn luôn vươn tới những cái cao hơn tốt đẹp hơn cái hiện có trong việc khám chữa bệnh”.

 

Năm 1990 sau khi tốt nghiệp khoa Bác sỹ Nội trú trường Đại học Y Hà Nội, BS Quốc Khánh công tác tại Viện huyết học - truyền máu trong Bệnh viện Bạch Mai ( tiền thân của Viện HHT-MTW). Năm 1991 anh được cử đi tu nghiệp 3 năm chuyên khoa huyết học - truyền máu tại Pháp. Từ cuối năm 1994 anh trở lại làm việc tại viện cho đến nay. Trong suốt quá trình công tác, anh luôn chứng tỏ mình là một người bác sỹ giỏi về chuyên môn, hết lòng vì người bệnh, hòa nhã với đồng nghiệp ngoài ra còn rất có năng lực trong công tác quản lý. Vì thế, năm 2007 anh được chính thức bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám Đốc Viện, trực tiếp tham gia công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân và điều hành quản lý công việc chung của Viện.  Năm 2010 anh vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

 

Chia sẻ với tôi, Phó trưởng khoa điều trị tích cực và chống độc BS. Nguyễn Vũ Bảo Anh,  một đồng nghiệp của anh nói: “Với bệnh nhân, bác sỹ Khánh là người thầy thuốc rất là tận tình, tâm huyết luôn quan tâm chia sẻ đến cả những khó khăn và đời sống riêng của mỗi bệnh nhân. Mặc dù rất bận với công việc quản lý nhưng hàng ngày bác sỹ vẫn dành thời gian để trực tiếp đi thăm khám bệnh nhân, xem xét nghiệm hàng ngày.

 

Với đồng nghiệp anh là người đồng nghiệp rất hòa nhã lại giống như người thầy vì anh Khánh là một chuyên gia đầu nghành về huyết học nhất là mảng điều trị bệnh lý huyết học, được làm việc với anh là một điều may mắn với mình. Mình học được từ anh đức tính cần cù, chăm chỉ, tư duy logic, ham học hỏi, tìm tòi, gặp một ca bệnh mới hoặc khó anh đều cập nhập tài liệu tìm cách điều trị một cách nhanh chóng”.

 

Trong cả hai cương vị là bác sỹ và người quản lý thạc sỹ Bạch Quốc Khánh đều cố gắng hoàn thành xuất sắc. Anh Thường xuyên phải chịu áp lực lớn của công việc nhưng khi được hỏi có cách nào giúp anh vượt qua những áp lực đó để giải quyết công việc hiệu quả, anh cười hiền trả lời tôi: “Khi đã nhận nhiệm vụ thì kiểu gì mình cũng phải hoàn thành cho bằng được. Còn nếu mình cảm thấy áp lực đấy làm cho mình không chấp nhận được thì tốt nhất mình không nhận, chỉ làm một trong hai công việc thôi. Tôi không thích mình chỉ làm quản lý mà bỏ đi công việc bác sỹ chuyên môn chính mà mình đã được đào tạo. Và khi lựa chọn cả hai áp lực sẽ nhân lên gấp nhiều lần tuy nhiêu mình phải biết cách cân đối”.

 

Chỉ bấy nhiêu đấy thôi đã đủ để tôi thấy rằng anh là một người bác sỹ vô cùng yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm rất cao với công việc.

 

Suốt quãng thời gian gắn bó công tác tại Viện HH- TTTW cũng là những năm tháng anh đồng hành cùng với Lễ hội Xuân Hồng. Tính cho tới năm nay là năm thứ 6, sắp tới lễ hội được tổ chức vào ngày 3/3 tại sân Vận động Mỹ Đình. Sáu mùa lễ hội qua đi nhưng chưa khi nào anh hết trăn trở: “Làm sao để phong trào thu hút được đông đảo đối tượng hiến máu tình nguyện nhắc lại (người hiến máu thường xuyên) vì máu của người hiến máu nhắc lại là chất lượng và an toàn nhất.

 

Nếu giải quyết được bài toán khó này chắc chắn hệ thống bệnh viện của nước ta sẽ không xảy ra tình trạng thiếu máu trong các dịp tết , hè như hiện nay, để mỗi giọt máu đào cho đi là trao thêm một niềm hy vọng cho người bệnh”.

 

Hiểu và chia sẻ với tấm lòng của một người bác sỹ luôn đau đáu nỗi niềm trăn trở cho bệnh nhân, tôi tạm biệt anh mà trong lòng dâng trào lên một cảm xúc cảm mến. Có lẽ không chỉ có tôi mà bất cứ ai khi gặp và tiếp xúc với thầy thuốc ưu tú Bạch Quốc Khánh đều thầm mến phục, kính trọng và yêu mến vị lương y này!

 

Huyền Trang