Những vụ tử vong tại thẩm mỹ viện chấn động dư luận

(Dân trí) - Từ năm 2011 đến nay đã có 2 ca tử vong do cắt mí mắt, nâng ngực, hút mỡ tại các thẩm mỹ viện. Cả 2 ca này đều xảy ra tại Hà Nội với những biểu hiện liên quan tới sốc phản vệ với tình tiết ngày càng nghiêm trọng.

Thẩm mỹ viện nơi chị Huyền đến xăm mắt.
.
Nơi chị Huyền đến thẩm mỹ viện làm đẹp dẫn đến tử vong

Vứt xác khách hàng hút mỡ, nâng ngực xuống sông Hồng

Theo thông tin từ cơ quan công an Hà Nội, 9h ngày 18/10 chị Huyền đến thẩm mỹ viện làm thẩm mỹ hút mỡ nâng ngực, đặt 50 triệu và hẹn ngày 19/10 đến thẩm mỹ. Đúng hẹn, chị Huyền đến trung tâm thẩm mỹ và được bác sĩ Tường cùng nhân viên Lê Ngọc Vân, Bùi thị Hoa và Thư thực hiện hút mỡ.

Bác sĩ Tường khai hút 11 ống 50cc mỡ ở bụng chị Huyền và thực hiện việc bơm lượng mỡ trên vào ngực chị Huyền. Sau đó, chị Huyền có biểu hiện sùi bọt mép, người co giật. Bác sĩ Tường tìm các biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền không qua khỏi cơn nguy kịch.

Ngay lập tức, bác sĩ Tường chỉ đạo nhân viên tẩu tán tài liệu, tang vật và trực tiếp tạo hiện trường giả và cùng 1 nhân viên mang xác chị Huyền ném xuống sông Hồng vào đêm cùng ngày.

Thẩm mỹ viện nơi xảy ra vụ việc.
Thẩm mỹ viện nơi xảy ra vụ việc.

Ngừng thở sau khi xẻ mí, nâng ngực

Nạn nhân Bùi Bích Lộc (39 tuổi, trú tại 281 Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội), kế toán trưởng của một công ty tại Hà Nội, cũng tử vong sau khi “tút tát nhan sắc” tại thẩm mỹ viện có địa chỉ ở B3 - 257 Giải Phóng, Hà Nội.

Vụ việc xảy ra ngày 4/5/2011, tại Trung tâm thẩm mỹ Hà Nội ở 257 Giải Phóng. Trung tâm này do ông Phạm Văn Ái (53 tuổi) làm Giám đốc.

Sau khi được phẫu thuật xẻ mí mắt và nâng ngực, chị Bùi Bích Lộc đã xuất hiện khó thở kèm nôn và cũng đã tử vong chỉ sau mấy giờ được làm đẹp.

Theo lời khai ban đầu của ông Ái, khoảng 10h ngày 29/4, chị Lộc đến thẩm mỹ viện Hà Nội của ông để khám theo giấy hẹn từ trước đó.

Theo yêu cầu của chị Lộc, ông Ái thực hiện phuật sửa lại mí mắt và nâng ngực. Đến 13h cùng ngày, ca phẫu thuật được tiến hành và kết thúc sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Chị Lộc được chuyển về phòng chăm sóc sau mổ.

Đến 2h30 ngày 30/4, chị Lộc gọi điện cho bác sĩ Ái thông báo về các triệu chứng bất thường như khó thở và bị nôn.

Do không có mặt tại thẩm mỹ viện lúc này, ông Ái đã gọi 2 bác sỹ khác (không phải là người trực tiếp phẫu thuật ca của chị Lộc) đến cấp cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên, chị Lộc đã tử vong hồi 3h40 cùng ngày.

H.Hải – T.Phương