Những tai nạn chết người do thủ dâm

Không ít quý ông đã tự gây cái chết cho mình, hoặc mắc kẹt gẫy vỡ của quý vì những ham muốn, kiểu tự xử quái đản.

Nam sinh tự sướng 42 lần một đêm đến chết

 

Tai nạn hi hữu này xảy ra với một nam sinh 16 tuổi người Brazil cậu tử vong sau khi thủ dâm liên tục 42 lần trong đêm.

 

Theo mẹ của nạn nhân vào lúc nửa đêm, rạng sáng ngày 4/9/2012, nam sinh này bắt đầu thủ dâm và anh ta đã không thể ngừng cơn nghiện lại được nên đã làm việc đó liên tục 42 lần trong đêm dẫn tới khi bị đột tử.

 

Sau đó khi kiểm tra phòng riêng của nam sinh xấu số này, người ta còn tìm thấy hàng loạt sách báo khiêu dâm với nội dung đồi truỵ  Không chỉ thế, ảnh và video phụ nữ khoả thân còn ngập tràn trong máy tính để bàn của anh ta. Theo bạn bè của nam sinh này cho biết thì cậu ta là một người nghiện thủ dâm, thậm chí cậu ta nhiều lần đề nghị bạn bè mở webcam để xem cậu ta tự xử.

 

Cậu bé người Brazil không phải là trường hợp duy nhất tử vong do thủ dâm. Người ta tin rằng diễn viên David Carradine chết trong thời gian thủ dâm, sau khi cảnh sát tìm thấy một sợi dây thừng quanh cổ và bộ phận sinh dục của mình.

 

Diễn viên David Carradine.

Diễn viên David Carradine.

 

Theo tiến sĩ Judd Moul, Trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và sức khỏe tư vấn tiết niệu của nam giới tại Trung tâm y tế Đại học Duke, mỗi năm, có khoảng 2 - 3 bệnh nhân cấp cứu vì cho những thứ kỳ quái vào niệu đạo để thủ dâm. Tiến sĩ Moul cảnh báo, ngoài các bệnh về đường tiết niệu và đường sinh dục, thủ dâm sai cách có thể gây gẫy dương vật, thậm chí nguy kịch đến sức khỏe (tử vong), do thiếu ô xy lên não khi tự sướng.

 

Ông lão 60 tuổi suýt chết vì thủ dâm kinh dị bằng sợi chỉ

 

Một ông lão gần 60 người Nam Định, tóc đã bạc nhiều nhập viện Đại học Y Hà Nội khi "của quý" bị sưng, thâm tím có nguy cơ hoại tử. Theo lời của bệnh nhân này, trong lúc đang ngủ trưa, ông bị mấy đứa trẻ đùa buộc sợi chỉ vào dương vật. Khi dương vật cương cứng thì sợi chỉ càng thít sâu không tháo ra được. Phần dương vật không có máu nuôi nên sưng và sợi chỉ chui vào sâu hơn.

 

Thế nhưng, theo đánh giá của bác sĩ Phó trưởng khoa khám cấp cứu– Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thì khi ông ngủ, mặc quần áo dài bình thường thì khó ai có thể buộc cái đó của ông ta lại được. Bác sĩ phán đoán có thể do ông tự thủ dâm.

   

Ông lão nguy kịch vì thủ dâm bằng... mướp đắng

 

Một người đàn ông 63 tuổi tại Ấn Độ vừa trải qua cơn nguy kịch sau khi dùng mướp đắng cho vào hậu môn để tự thỏa mãn nhu cầu tình dục.

 

Ông lão này đã không kiềm chế được cơn thèm muốn của mình và dại dột sử dụng quả mướp đắng có chiều dài tới 20 cm. Do quá bạo tay, quả mướp có hình thù gai góc, xù xì này không chỉ kích thích trực tràng mà còn vào sâu tới cả phần ruột phía trên của ông.

 

Trong lúc luống cuống, nạn nhân đã cố dùng tay và đũa để lấy ra nhưng quả mướp vẫn yên vị bên trong. Việc cọ sát quá nhiều đã khiến lỗ hậu môn bị chảy máu nặng, và ông lão rơi vào tình trạng nguy kịch.

 

Đứt của quý vì tự xử với tấm sắt

 

Mới đây, bệnh viện Bình Dân TPHCM tiếp nhận 1 bệnh nhân nam nhập viện với tình trạng “của quý” bị đứt vì thủ dâm với… tấm sắt.

 

Đây là 1 trường hợp bạo dâm hiếm thấy và để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau vài lần phẫu thuật, bác sĩ phải mượn vùng da chỗ khác để tạo lại hình hài cho “cậu bé”.

 

Sự việc này xảy ra cuối năm 2010, nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới sau khi gặp nạn do thủ dâm.

 

Do vợ đi xa, anh D. (Quảng Bình) quá bức xúc nên đã thủ dâm bằng cách cho “thằng nhỏ” vào 1 ống sắt. Hậu quả là vào mà không ra được, anh phải nhập viện với “cậu nhỏ” tím bầm, sưng tấy và một phần nằm trong ống sắt.

 

Phần lớn “cậu nhỏ” đã bị hoại tử do mạch máu vỡ, sưng tím, bầm dập do chủ nhân gắng sức lôi “chú nhỏ” ra khỏi ống sắt nhưng không thành công. Ngoài ra, do ngại nên phải vài tiếng sau khi xảy ra sự việc anh D. mới đến bệnh viện nên các bác sĩ không thể cứu chữa kịp thời, đành cắt bỏ “chú nhỏ” yêu quý của anh.

 

Theo Ngọc Nga

Kiến thức