Nhiều người dân Hà Nội không ngại giãn cách, đi hiến máu vì người bệnh

Vương Tuấn

(Dân trí) - Ngay sau kết thúc ca trực kéo dài 15 ngày và được về nhà, việc đầu tiên chàng trung úy trẻ muốn làm là ghé vào Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu.

Sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát động Chương trình hiến máu "Giọt hồng tri ân" hôm 3/8 nhằm kêu gọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ cấp cứu và điều trị, đặc biệt là các bệnh nhân Covid-19, rất nhiều người dân thủ đô không quản ngại khó khăn đi lại khi đang giãn cách để đi hiến máu. Họ sẵn sàng cho đi những giọt máu quý giá của mình cho người bệnh.

Trung úy Đỗ Đức Xuyên công tác tại Công an Cửa khẩu chàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết: "Thời gian qua, khi làm nhiệm vụ tại cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, tôi được chứng kiến hàng trăm chuyến bay chở hàng cứu trợ, thiết bị y tế và đặc biệt là vận chuyển hàng nghìn cán bộ y tế vào miền Nam để hỗ trợ đồng bào chống dịch. Hình ảnh ấy đã gây xúc động mạnh mẽ trong trái tim tôi".

Nhiều người dân Hà Nội không ngại giãn cách, đi hiến máu vì người bệnh - 1

Đây là lần hiến máu thứ 11 của anh Đỗ Đức Xuyên.

Vì thế, sau khi kết thúc ca trực kéo dài 15 ngày và được về nhà, việc đầu tiên anh muốn làm là ghé vào Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tham gia hiến máu.

"Tôi muốn làm điều gì đó để thể hiện trách nhiệm của người chiến sỹ công an dành cho cộng đồng trong hoàn cảnh đặc biệt này", Trung úy Xuyên chia sẻ. 

Cùng suy nghĩ đấy, chị Trịnh Trà Linh, Hà Nội cho biết: "Trong giai đoạn cả nước đang tập trung cho việc chống dịch, mỗi cá nhân có nhiều cách để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và hiến máu cũng là một hành động góp phần giúp người bệnh, giúp cuộc sống trở nên tốt hơn đẹp trong hoàn cảnh này".

Không quản ngại TP đang giãn cách, cô Đỗ Thị Hiệp (58 tuổi) ở Hà Đông cũng đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hiến máu.

"Những ngày qua, tôi thấy nhiều bệnh viện trong Nam cũng kêu gọi hiến máu cứu người. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng đã chuyển hàng nghìn đơn vị máu vào Nam để hỗ trợ các bệnh viện trong đó điều trị cho bệnh nhân. Vì thế, tôi cũng muốn gửi tặng những giọt máu của mình cho những người bệnh cần máu ở trong Nam - nơi đang gặp nhiều khó trong phòng chống dịch bệnh Covid-19", cô Hiệp chia sẻ.

Nhiều người dân Hà Nội không ngại giãn cách, đi hiến máu vì người bệnh - 2

Từ Hà Đông, cô HIệp đi hiến máu vì muốn gửi tặng những giọt máu của mình chô những người bệnh cần máu ở miền Nam.

Trong những ngày này cả nước đang dồn tổng lực để chống dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành phố phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ dẫn đến tình trạng khan hiếm máu cho điều trị tại một số địa phương.

Trong một tuần vừa qua, sau khi kêu gọi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đông đảo người dân Thủ đô và tại các tỉnh có thể tổ chức hiến máu được đã hưởng ứng rất nhiệt tình. 10 ngày qua đã có 11.000 đơn vị máu được tiếp nhận tại Hà Nội, Sơn La, Nam Định, Hưng Yên, Lạng Sơn, Yên Bái…

Chương trình "Giọt hồng tri ân" là sự kiện hiến máu tình nguyện quy mô lớn, nằm trong chuỗi chương trình Hành trình Đỏ 2021, do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Hoạt động dự kiến sẽ diễn ra trong 6 ngày từ 3-8/8 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và 3 điểm hiến máu cố định gồm Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm (26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trạm Y tế phường Nhân Chính (132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phòng khám đa khoa số 2, Trung tâm Y tế quận Đống Đa (Số 10, ngõ 122, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội).