Người đàn ông bàng hoàng khi biết mắc cả 2 bệnh ung thư giai đoạn cuối

(Dân trí) - Chủ quan chỉ đắp lá thầy lang khi nổi hạch, đến khi ho ra máu, người đàn ông 43 tuổi quê Ba Vì, Hà Nội mới đi khám thì phát hiện mình mắc cùng lúc hai bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Bệnh nhân là anh H.V.C 43 tuổi trú tại Ba Vì, Hà Nội. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn tự tin về sức khỏe của mình, chưa từng nghĩ đến tuổi già, bệnh tật. Cho đến ngày anh phát hiện ra một hạch nhỏ ở cổ, mọi sóng gió bắt đầu ập tới.

Lúc đầu hạch chỉ to bằng đốt ngón tay, sưng đau nhẹ, song anh chủ quan không đi khám. Đến khi hạch sưng mãi không đỡ, bị gia đình giục giã, giới thiệu, anh mới tìm đến một thầy lang khá nổi tiếng ở gần nhà để điều trị bằng cách đắp lá.

Lúc đó, anh vẫn “hồn nhiên” suy nghĩ “Cái cục con con này thì có gì đâu mà phải lo lắng!”.

Nhưng không ngờ khối u ngày càng phát triển nhanh, anh bị nổi hạch xung quanh cổ thành một khối lớn, bầm tím. Mỗi ngày anh lại cảm thấy thêm khó thở, đau đớn, ăn gì cũng nghẹn ứ ở cổ họng, người gầy rộc đi. Càng đắp lá càng không hề thấy khối u có dấu hiệu thuyên giảm.

Người đàn ông bàng hoàng khi biết mắc cả 2 bệnh ung thư giai đoạn cuối - 1
Điều trị muộn, khối u ngày càng phát triển nhanh, nổi hạch xung quanh cổ thành một khối lớn, bầm tím.

Một buổi sáng anh bỗng ho khạc ra máu. Vô cùng lo lắng, anh lập tức đến bệnh viện đa khoa huyện khám và được chuyển thẳng lên Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Sau khi làm các xét nghiệm chụp chiếu, nghe bác sĩ thông báo, anh như có sét đánh ngang tai. Bác sĩ nghi ngờ anh đã mắc phải ung thư giai đoạn cuối.

Cú sốc tinh thần quá lớn cộng với cơn khó thở ngày càng dồn dập, anh được chỉ định nhập viện mở khí quản cấp cứu. Những ngày chờ đợi kết quả giải phẫu bệnh trôi đi dài đằng đẵng. Mặc dù biết bệnh của mình không hề nhẹ nhưng khi biết chính xác kết quả anh gần như bị sụp đổ, trời đất quay cuồng.

Anh bị mắc phải một lúc hai căn bệnh ung thư quái ác: ung thư hạ họng và ung thư thực quản đều đã ở giai đoạn muộn.

“Tôi nghĩ bệnh của mình không còn được bao lâu nữa, những cơn đau, tức khó thở thì cứ thi nhau hành hạ hàng ngày, hàng đêm. Đã đôi ba lần tôi muốn buông tay nhưng rồi nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai còn dài và bao nhiêu công việc còn dang dở, tôi quyết định nhập viện điều trị với chút hy vọng mong manh”, anh C nói.

Bác sĩ Đinh Thị Lan Hương, khoa Nội II, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể suy kiệt, khó thở, nuốt vướng, chỉ ăn được cháo loãng, hạch cổ lớn, khuôn mặt lệch hẳn sang một bên. Khối u bên phải kích thước 10x10 cm chèn ép gây hẹp đường thở, đường ăn uống khiến thể trạng suy kiệt, dung nạp thuốc kém, tiên lượng xấu. Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư hạ họng và ung thư thực quản giai đoạn IV.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định tư vấn dinh dưỡng để cải thiện thể trạng cho bệnh nhân và điều trị hóa chất toàn thân.

Sau một chu kỳ điều trị, bệnh nhân giảm nuốt vướng, ăn được cơm nhai kỹ, tự thở tốt hơn, kích thước hạch cổ giảm xuống còn 4 cm. Sau 4 chu kỳ, bệnh nhân tiến triển tốt, không còn khó thở, tình trạng nuốt vướng đã cải thiện đáng kể.

Bệnh nhân tăng 5 kg, đã tự ăn được cơm, hạch cổ giảm xuống chỉ còn 3 cm, chất lượng sống tốt. Bệnh nhân đang được điều trị duy trì để giảm nguy cơ tái phát, kéo dài thời gian sống.

Các bác sĩ nhận định, đây là một ca bệnh nặng khi bệnh nhân mắc phải hai căn bệnh ung thư đều ở giai đoạn muộn. Ngoài ra, bệnh nhân chủ quan không điều trị kịp thời để thể trạng suy kiệt nên quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.

“Hiện tại sức khỏe tôi đã ổn định, ăn uống ngon miệng và tinh thần cũng lạc quan hơn”, anh C nói.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh khi thấy nổi hạch ở cổ phải đi khám chuyên khoa ung bướu ngay, điều trị kịp thời tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy đến. Người dân không nên tự ý điều trị như dùng thuốc nam sẽ đánh mất đi cơ hội chữa khỏi bệnh. Với bệnh ung thư giai đoạn cuối, việc điều trị sẽ vô cùng khó khăn, hiệu quả không cao. 

Nam Phương