Đắk Nông:

Nghịch kíp nổ của bố, bé trai 8 tuổi phải cấp cứu

(Dân trí) - Thấy những kíp nổ được bố nhặt ngoài đường đem về nhà cất ở góc tường, bé trai 8 tuổi tò mò lôi ra chơi và phải nhập viện cấp cứu vì kíp nổ đột ngột phát nổ.

Chiều ngày 6/11, tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết: các bác sĩ của bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật vết thương cho em Đặng Tòn Nhảy (8 tuổi, ngụ thôn 1, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song) nhập viện do bị kíp nổ phát nổ văng vào người.

Bé Nhảy hiện đã được phẫu thuật vết thương (ảnh CTV)
Bé Nhảy hiện đã được phẫu thuật vết thương (ảnh CTV)

Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, em Nhảy thức dậy và lôi kíp nổ bố để ở góc nhà ra chơi. Kíp nổ đột ngột phát nổ khiến cơ thể em bị thương ở nhiều bộ phận.

Theo Bác sỹ Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại - Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil, bệnh nhi nhập viện trong trạng thái bị choáng nặng, tụt huyết áp, cơ thể chảy nhiều máu. Bệnh nhân bị vết thương dài ở đùi trái, kèm theo nhiều vết xây xước ở phần ngực, bụng, cánh tay…

“Chúng tôi đã tiến hành ca phẫu thuật nối phần xương bị gãy, đến nay sức khỏe đã dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi thêm”, bác sỹ Hoàng cho hay.

Thúy Diễm