Ngắm "công dân nhí" chào đời đúng khoảnh khắc giao thừa

Hồng Hải

(Dân trí) - Đúng 0h3 phút, tiếng oe oe của "công dân nhí" vang phòng đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bố mẹ cậu bé xúc động nghẹn ngào khi đón chú "hổ con" sinh ở thời khắc đặc biệt này.

Cậu bé nặng 3,3 kg, là con thứ 2 của cặp vợ chồng trẻ ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bé được sinh ngay thời khắc chuyển giao năm cũ Tân Sửu sang năm mới Nhâm Dần 2022.

Ngắm công dân nhí chào đời đúng khoảnh khắc giao thừa - 1

Ngay sau khi sinh, em bé được da kề da với mẹ.

"Một bé hổ khỏe mạnh, tiếng khóc rất to, vừa ra đời đã cho tay vào miệng mút chùn chụt", PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo với bố em bé, sau khi ông đỡ đẻ cho hai mẹ con an toàn.

Anh Vũ Đức Khánh, bố em bé chia sẻ: "2 ngày trước, vợ anh kêu bụng nặng nặng, cả hai vợ chồng mất 2 ngày suy nghĩ, chọn tên cho bé. Cứ tưởng đã "chốt" được tên cho con, nhưng con sinh thời khắc đặc biệt quá, lúc vợ lên bàn đẻ rồi, tôi vẫn ngồi ngoài hàng lang để nghĩ tên. Nhưng giờ đón con trên tay, tôi muốn bàn với vợ để chọn cho con một cái tên thật ý nghĩa với thời khắc sinh của con".

Ngắm công dân nhí chào đời đúng khoảnh khắc giao thừa - 2

Khi được đưa ra mặc đồ, bé cho tay vào miệng mút chùn chụt.

Anh Khánh cho biết thêm, suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, gia đình bao lần lo thon thót vì nguy cơ F1, F2 khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội. Vì thế, khi mẹ tròn con vuông, bản thân anh rất xúc động, trong thời khắc đặc biệt chuyển giao năm cũ, năm mới, anh càng xúc động hơn. Anh hi vọng con mình sẽ là một chú hổ khỏe khoắn, nhanh nhẹn, thành công trong tương lai và Việt Nam cũng sẽ chấm dứt được dịch bệnh trong năm 2022.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, kể từ khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo bệnh viện, tất cả các năm ông đều vào đón em bé sinh vào thời khắc linh thiêng của trời đất, của mỗi con người.

Ngắm công dân nhí chào đời đúng khoảnh khắc giao thừa - 3

Cậu bé sinh lúc 00h3 phút tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

"Năm nay thật đặc biệt, em bé sinh đúng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - mới. Một em bé ra đời khỏe mạnh, bình an đã là một điều tuyệt vời, sinh ở thời khắc này càng thấy xúc động hơn. Tôi hi vọng năm 2022 dịch bệnh được khống chế, mọi công việc, cuộc sống trở về bình thường, tất cả mọi người cũng may mắn như em bé sinh vào đúng thời khắc giao thừa", PGS Cường chia sẻ.

PGS Cường cũng gửi lời chúc đến tất cả mọi người, đặc biệt là các thai phụ đang nằm chờ đẻ, chúc mọi người năm mới khỏe mạnh, an lành. Theo thông tin từ BV, trong rạng sáng ngày mùng 1 Tết có khoảng 14-15 em bé chào đời.