Quảng Nam:

Một trường hợp nhau thai “cài răng lược” ăn gần thủng tử cung

(Dân trí) - Đến chiều ngày 30/6, sản phụ Vũ Thị H. (34 tuổi, trú xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn, có thể nói chuyện, uống nước, sữa và chuẩn bị trở về phòng điều trị nằm với con trai mình sau 24 giờ đầy “sóng gió” .

Trước đó, chị Vũ Thị H. nhập Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) với chẩn đoán thai lần 3, đủ tháng, ngôi đầu/vết mổ cũ 8 năm. Tiền sử, lần đầu sinh thường, lần thứ 2 sinh mổ cách lần này 8 năm. Ngày sinh dự đoán 29/6.

Sản phụ Vũ Thị H. đang phục hồi sức khỏe tốt. (Ảnh: B.T.)
Sản phụ Vũ Thị H. đang phục hồi sức khỏe tốt. (Ảnh: B.T.)

Ca mổ lúc 15h ngày 29/6 phát hiện đoạn dưới cơ tử cung của chị H. bị căng phồng, sắp vỡ vì bánh nhau bám ở dưới, thậm chí chỉ cần đụng nhẹ vào là đã chảy máu.

Sau hội chẩn khấp, 1 bác sĩ nữa được bổ sung vào kíp mổ và chuẩn bị máu hiến từ 2 nhân viên bệnh viện và chồng chị H.

Sau khi mổ lấy em bé (bé trai, khóc to, hồng hào, cân nặng 3,1 kg), các bác sĩ quyết định cắt tử cung bán phần do đã bị bánh nhau “ăn” gần thủng và được truyền 5 lít máu.

Đến sáng ngày 30/6, tình trạng sức khỏe bệnh nhân H. đã được cải thiện.

Theo bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên, Trưởng Khoa phụ sản Bệnh viện Vĩnh Đức, do tình trạng mổ đẻ ngày càng nhiều nên đã tình trạng nhau cài răng lược có xu hướng gia tăng nhưng đây là lần đầu tiên sau 30 năm trong nghề ông mới chứng kiến một sản phụ mổ sinh lần thứ 2 mà nhau bám vào đường mổ tử cung “ăn” hết cơ tử cung, chỉ còn lớp thanh mạc gần thủng tử cung. Có thể gọi đây là trường hợp nhau cài răng lược/thai đủ tháng.

Công Bính