Nghệ An:

Một phụ nữ bị máy làm gạch “nuốt” gần hết chân trái

(Dân trí) - Trong lúc đứng làm gạch, chị Vỹ không may bị tuột chân vào máy làm gạch đang vận hành. Mọi người phải dùng máy cẩu đưa chị Vỹ mắc kẹt trong máy làm gạch đến bệnh viện cấp cứu.

Đến chiều ngày 17/4, chị Nguyễn Thị Vỹ (SN 1962, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định sức khỏe sau khi được êkip bác sỹ, y tá bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương “giải cứu” ra khỏi chiếc máy làm gạch.

Trước đó, khoảng 10h30 phút sáng 17/4, chị Nguyễn Thị Vỹ được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương trong tình trạng bị mắc kẹt chân trái trong máy làm gạch.

Một phụ nữ bị máy làm gạch “nuốt” gần hết chân trái
Chiều 17/4, sức khỏe chị Vỹ đã ổn định sau khi được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ chân trái (Ảnh: Phùng Ngọc Hà)

Các công nhân làm gạch cùng chị Vỹ cho hay, sáng cùng ngày, trong lúc đang đứng làm gạch tại một lò gạch xã Thịnh Sơn (huyện Đô Lương), chị Vỹ không may bị cuốn cả chân trái vào máy làm gạch đang vận hành.

Phát hiện sự việc, các công nhân đã nhanh chóng tắt máy làm gạch và dùng máy cẩu đưa chị Vỹ mắc kẹt trong máy làm gạch đến bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu. Lúc nhập viện, chị Vỹ sốc và choáng do mất máu nhiều, tụt huyết áp, gần như cả chân trái bị cuốn vào máy làm gạch.

Bác sỹ Cao Tiến Hùng, phó Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương cho biết, do chân trái chị Vỹ bị mắc kẹt trong máy làm gạch nên bệnh viện và người nhà phải thuê máy gò hàn cắt phần máy làm gạch đồng thời tiến hành chuyền máu, gây tê tủy sống, cắt bỏ hoàn toàn chân trái để đưa chị Vỹ ra bên ngoài.

Đến 12h30 phút trưa 17/4, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, sức khỏe chị Vỹ đã ổn định và đang nằm điều trị tại khoa Ngoại - bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Vỹ thuộc diện khó khăn khi chị gạch thuê, chồng bị bệnh tim còn hai con đang đi làm thuê ở xa.

Doãn Hòa