Mổ 18 lần để kéo thẳng “chân ếch” bẩm sinh

(Dân trí) - Từ khi sinh ra, cô bé Lillia Reading (Anh) đã mang đôi chân cong gập giống như chân ếch khiến cô bé không thể đi lại. Và cô bé 4 tuổi đã phải chịu đựng 18 ca mổ để điều trị chứng bệnh loạn dưỡng cơ này.

  

Lillia đã có thể đi lại nhờ nẹp chân...

Lillia đã có thể đi lại nhờ nẹp chân...

 

Mẹ của bé Lillia biết về sự bất thường của con khi thai được 20 tuần tuổi và sau khi chào đời, các bác sĩ cho biết bé bị một dạng hiếm gặp của chứng loạn dưỡng cơ. Cụ thể, chỉ có 2 cơ trong chân của Lillia phát triển thay vì 15 cơ như người bình thường. Điều đó khiến cho đầu gối của cô bé bị cong gập.

 
Liilia khi mới sinh

Liilia khi mới sinh

Khi được 17 tuần tuổi, các bác sĩ đã giúp cô bé thử duỗi thẳng chân và cho đến nay, khi cô bé được 4 tuổi, em đã phải trải qua 13 cuộc phẫu thuật, tuy nhiên kết quả không thành công như mong đợi, bé vẫn không thể đi được. Và mới đây nhất, các bác sĩ đã cắt các dây chằng sau đầu gối và sử dụng 1 bộ nẹp kéo dài từ mông đến mắt cá chân cho Lilli. Khi tháo chiếc nẹp Lillia vẫn có thể ngồi xuống một cách thoải mái.

 

Cha của Lillia, Nick Reading, 32 tuổi, nói: “Thật không tin được rằng chỉ một ngày sau Lillia đã muốn đi bộ. Con bé cố gắng để nâng người lên trên hai chân của mình nhưng đôi chân thì vẫn chưa có chút sức lực nào. Đây là một bước tiến lớn bởi con bé đã thật sự muốn làm điều này”.

 

Mẹ cô bé vui mừng “Lillia đã có thể đi lại, chạy nhảy như những đứa trẻ bình thường”.

 

Thu Hương

Theo Dailmail