“Liều thuốc" đặc biệt tại bệnh viện ở TPHCM
(Dân trí) - Những “liều thuốc” đặc biệt dù không có trong phác đồ điều trị chuyên môn nhưng mang tác dụng tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân và người nhà, trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.
“Liều thuốc” tinh thần
Ngắm nhìn bức ảnh gia đình được chụp miễn phí khi tham gia chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương”, chị Lã Thị Nhung (45 tuổi, ngụ TPHCM) khẽ mỉm cười. Những ngày qua, người phụ nữ chăm sóc cháu ngoại là bé T.M. (11 tháng tuổi) điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chị Nhung kể, M. được phát hiện mắc bệnh tim từ lúc mới sinh, vừa tròn một tháng tuổi phải bước vào ca đại phẫu giành giật sự sống. Từ đó đến nay, đều đặn ba tháng một lần, hai bà cháu lại dắt nhau lên thành phố tái khám.
Lần này, bé đột ngột sốt cao không hạ. Lo lắng biến chứng nguy hiểm, người phụ nữ tức tốc đưa cháu lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sau vài ngày điều trị tích cực, dù sức khỏe của My đã tạm ổn định, em phải tiếp tục theo dõi nghiêm ngặt để chờ ngày tái khám tim.
Chị Nhung cho hay, trước khi M. chào đời, bố của em đã ra đi vì di chứng ở não sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi trụ cột gia đình nằm xuống, suốt một năm qua, con dâu của chị không thể đi làm vì phải dành toàn bộ thời gian chăm sóc đứa trẻ đau ốm liên miên.
Gia đình chị Nhung vốn làm nghề biển. Mấy năm nay thời tiết thất thường, họ liên tục thua lỗ và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, kiệt quệ kinh tế.


Chị Lã Thị Nhung và cháu gái vui vẻ bên tấm hình vừa chụp (Ảnh: Khánh An).
Nỗi lo về cơm áo, gạo tiền và những đợt điều trị đằng đẵng của cháu cứ thế siết chặt lấy người phụ nữ khắc khổ, khiến chị không có thời gian làm thêm việc gì khác. Sáng chủ nhật, khi các nhân viên phòng Công tác xã hội tiến đến tặng ảnh, người phụ nữ ngỡ ngàng.
“Tôi không nghĩ vào bệnh viện sẽ được chụp hình. Tấm ảnh này là kỷ niệm vô giá của hai bà cháu. Sau này nhìn vào đây, tôi sẽ tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để làm điểm tựa cho cháu”, chị Nhung xúc động nói.
Cạnh bên, chị Võ Thị Kiều (25 tuổi, ngụ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) cho biết bản thân điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Chợ Rẫy. Cô bị hoại tử khớp háng từ nhiều năm trước, nhưng vì không có điều kiện chữa trị nên chỉ uống thuốc giảm đau cầm chừng.
Hậu quả của việc chậm trễ can thiệp khiến bệnh biến chứng nặng, làm chị không thể đi lại. Mọi sinh hoạt hằng ngày - từ chăm sóc hai con nhỏ đến công việc nhà - đều phải thực hiện trên xe lăn và phụ thuộc hoàn toàn vào sức của đôi tay.
Mấy ngày trước, vì cố gắng bê vật nặng, một bên tay của chị bị va chạm mạnh. Sau khi vào Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ chẩn đoán chị chấn thương khớp vai nặng, cần điều trị chuyên sâu để phục hồi chức năng vận động.

Chị Võ Thị Kiều ngồi xe lăn khi đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Khánh An).
Tai họa này khiến cuộc sống của người mẹ trẻ đảo lộn. Để có tiền nhập viện, bệnh nhân phải chạy vạy khắp nơi, nhưng chỉ gom góp được khoảng 4 triệu đồng. Nỗi bất lực, tủi thân cùng cảm giác mình trở thành gánh nặng cho chồng khiến chị khóc nhiều đêm, tinh thần suy sụp ở phòng bệnh.
“Hai tuần nay tay tôi đau không làm gì được, cảm giác rất bí bách, thường hay nghĩ quẩn. Sáng nay, các cô điều dưỡng và nhân viên bệnh viện đến phòng mời tôi xuống sảnh tham gia chương trình “chủ nhật yêu thương”.
Mọi người gội đầu cho tôi cho sạch sẽ lại còn ngồi trò chuyện, động viên. Mái đầu đã nhẹ nhõm, tự nhiên tinh thần tôi cũng phấn chấn lên. Hy vọng tuần nào cũng có chương trình thế này”, chị Kiều nói.


Các bệnh nhân tạm gác lại bệnh tật, vui vẻ tham gia hoạt động tại chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương" (Ảnh: Khánh An).
Chăm sóc toàn diện cho người bệnh
ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiểu được hành trình điều trị của bệnh nhân luôn đầy rẫy những áp lực tâm lý và lo toan đè nặng, suốt nhiều năm qua, nơi này đặc biệt chú trọng công tác nâng đỡ đời sống tinh thần cho cả người bệnh lẫn thân nhân.
Công tác này được thực hiện thông qua các chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, như “Bếp ăn thiện nguyện”, “Đồng hành cùng chiến binh K”. Riêng chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” được tổ chức mỗi 2 tháng một lần, với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như tổ chức văn nghệ, cắt tóc, gội đầu và chuẩn bị những bữa ăn ấm lòng, nhu yếu phẩm dành cho người bệnh.
"Chúng tôi mong muốn mang đến cho cô bác một sự đồng hành, đúng với phương châm chăm sóc toàn diện. Bên cạnh phác đồ của bác sĩ, sự chăm sóc của điều dưỡng, bất cứ khi nào người bệnh cần, sắc áo xanh công tác xã hội sẽ luôn có mặt giúp họ vơi bớt những nhọc nhằn", ThS Lê Minh Hiển nói.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy (người đứng ở giữa) đồng hành cùng bệnh nhân khó khăn nhiều năm qua (Ảnh: Khánh An).
Thêm sức mạnh từ chính cái nắm tay của gia đình
Bé N.Q. (5 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp với tình trạng không lỗ van động mạch phổi không liên thất. Từ khi 1 tuổi, em đã bắt đầu hành trình điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, với hai lần phẫu thuật và ba lần can thiệp thông tim.
Mới đây, em tái nhập viện do biến chứng viêm nội tâm mạc, xuất phát từ tình trạng sâu răng kéo dài. Theo lời bác sĩ, vi khuẩn từ ổ nhiễm trùng răng miệng đã xâm nhập vào máu, gây tổn thương tại tim và hình thành ổ mủ.
Đợt điều trị mới khiến gia đình chật vật xoay xở, khi nguồn sống chính của họ đến từ những đồng lương công nhân ít ỏi của cha bệnh nhi. Có thời điểm quá khó khăn, gia đình bé Q. phải nhờ đến sự hỗ trợ của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 để con có đủ chi phí điều trị.
Còn chị N.T.K.T. (ngụ TP Cần Thơ) - mẹ của một bệnh nhi mắc bệnh lupus ban đỏ - kể rằng từ khi con bị bệnh, cuộc sống của họ gần như lấy bệnh viện là nhà. Trong hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), chị T., cha bé Q. và nhiều phụ huynh khác có mặt tại khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 1, để cùng tham dự một hội thi đặc biệt.

Bệnh nhi và phụ huynh tham gia hội thi “Gia đình yêu thương - Tiếp thêm nghị lực” tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Hà Trâm).
Theo đó, hội thi “Gia đình yêu thương - Tiếp thêm nghị lực” đã mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, như các tiết mục âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, các phần thi vẽ tranh "Gia đình em", Ghép tranh yêu thương" và "Gia đình hiểu nhau".
Đặc biệt, hoạt động viết điều ước đã thu hút sự tham gia của đông đảo bệnh nhi và phụ huynh. Trên những tấm giấy nhỏ, các em gửi gắm mong muốn thật giản dị. Đó là được khỏe mạnh, sớm xuất viện để trở lại trường học, vui chơi cùng bạn bè và trở về với cuộc sống thường ngày.
“Tham gia hội thi hôm nay, tôi có cơ hội hiểu con nhiều hơn, được lắng nghe những mong muốn của cháu và gặp gỡ những gia đình đang trải qua hoàn cảnh tương tự mình. Điều đó giúp chúng tôi có thêm động lực sống”, người mẹ tên T. tâm sự.

Hội thi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 giúp lan tỏa giá trị của tình thân và tạo nên nụ cười cho trẻ thơ (Ảnh: Hà Trâm).
BSCKII Nguyễn Thị Nguyên Hoa, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ, đơn vị hy vọng hội thi lan tỏa giá trị của tình thân và tạo nên nụ cười cho trẻ thơ. Dù mỗi gia đình mang một hoàn cảnh riêng, nhưng chính cái nắm tay, cái ôm của bố mẹ cùng những lời chia sẻ, động viên của những người xung quanh sẽ là "phác đồ điều trị tinh thần" hiệu quả, giúp các cháu tăng thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật.
Còn tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, mới đây Phiên chợ 0 đồng lần thứ 15 với chủ đề "Kết nối sẻ chia - Gửi trao hy vọng" đã diễn ra, với 32 gian hàng và hơn 5.200 phần quà là các nhu yếu phẩm như gạo, trứng gà, nước suối, gia vị, quần áo... Mỗi người bệnh được nhận 17 phiếu mua hàng để mua các mặt hàng có trong phiên chợ, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.


Các hoạt động ý nghĩa tại Phiên chợ 0 đồng của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Ảnh: Hà Trâm).
Theo TS.BSCK2 Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, đơn vị mong rằng những món quà được trao đi tại Phiên chợ 0 đồng không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng trong cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin, sự lạc quan để người bệnh có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.










