Kinh hoàng những vụ cố ý đâm đinh vào đầu trẻ

Tú Anh

(Dân trí) - Thông tin bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị bắn 9 đinh gỗ vào đầu khiến nhiều người bàng hoàng kinh sợ. Tuy nhiên đây không phải là trường hợp đầu tiên.

Trước đó, tại Thái Nguyên, em bé 40 ngày tuổi bị cắm kim dài gần 10cm ngập lút não... đã may mắn được cứu chữa qua khỏi.

Bàng hoàng phát hiện 9 đinh gỗ trong đầu bé gái 3 tuổi

Đến sáng 19/1, sau 2 ngày được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn, em bé vẫn đang được điều trị hồi sức tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi.

BS Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho hay, tình trạng của cháu bé Đ.N.A. vẫn đang rất nặng.

"Cháu bé đang được các y bác sĩ nỗ lực điều trị hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi", BS Hương cho hay.

Trước đó, chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi Đ.N.A (3 tuổi ở Canh Nậu) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Thạch Thất xác nhận, thời điểm vừa đến bệnh viện, vết thương trên đầu cháu A. đã liền da. Chỉ khi chụp X-quang bác sĩ mới phát hiện được có dị vật cản quang trong sọ và vùng não, giống hình dáng của những chiếc đinh. Nghi ngờ em bé bị bạo hành, đâm đinh vào đầu, Bệnh viện cũng đã báo công an.

Qua chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi A. được xác định hôn mê nghi viêm màng não. Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Sau khi bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đơn vị này đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh gỗ ở sọ và tổ chức não.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (sống tại Cổ Nhuế, Hà Nội), bác dâu bên nội của cháu bé Đ.N.A. cho biết, bố mẹ bé A. đã kết hôn được hơn 10 năm nay, sinh được 3 con, bé A. là con út. Tháng  6/2021, bố mẹ cháu đã ly hôn, bé A. về sống với mẹ còn bố cháu nuôi 2 chị lớn.

Trong 8 tháng sống với mẹ, em có "lịch sử" nhập viện dày đặc với 4 lần nhập viện, lần nào cũng trong tình trạng nguy hiểm.

Lần đầu nhập viện, bé mắc dị vật ở mũi; lần thứ hai, cháu nuốt 3 cái đinh vít; lần thứ 3, A. bị ngộ độc thuốc trừ sâu, phải nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ thông báo bé A. chỉ còn khoảng 20% cơ hội sống sót, tiên lượng nguy kịch, nhưng may mắn bé qua khỏi.

Liên quan đến sự việc này, công an huyện Thạch Thất đã triệu tập một số cá nhân lên làm việc và đã làm rõ nghi phạm là nhân tình của người mẹ.

Bé 40 ngày tuổi bị cắm kim khâu dài 10cm đâm ngập đầu

Cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội không phải trường hợp đầu tiên. Trước đó, năm 2009, sự việc tương tự tại Thái Nguyên gây rúng động dư luận, khi bác sĩ phát hiện kim khâu lốp dài gần 10cm ngập đầu cháu bé 40 ngày tuổi.

Nghi án đóng kim khâu lốp ngập đầu cháu bé 40 ngày tuổi được phát hiện, khi em bé được mẹ đưa đến Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên hôm 6/11/2009 trong tình trạng quấy khóc, không ăn.

Kinh hoàng những vụ cố ý đâm đinh vào đầu trẻ - 1

Hình ảnh chiếc kim dài gần 10cm đâm ngập đầu bé 40 ngày tuổi.

Quan sát những tấm phim chụp X quang do ông Nguyễn Công Bằng, bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên cung cấp cho thấy, phần hộp sọ của cháu bé bị một dị vật dài khoảng 10cm xuyên từ trên đỉnh đầu xuống gần tới cằm cháu bé. Các bác sĩ khẩn cấp hội chẩn, can thiệp ca mổ lấy ra dị vật là một chiếc kim khâu lốp sắc, nhọn dài gần 10cm ra khỏi đầu cháu bé trong sự kinh hoàng của nhiều người.

Tại thời điểm đó, em bé hồi phục tốt, nhưng vẫn phải theo dõi dài để đánh giá những biến chứng sau này.

Sau vụ việc, công an điều tra ra người ra tay thủ ác với cháu nhỏ vì "đòn ghen". Mẹ của cháu bé khi đang ở tuổi 40, chưa lập gia đình đã quen với người đàn ông làm nghề xây dựng ở Đông Anh, Hà Nội. Khi nảy sinh tình cảm, chị đã xin anh một đứa con. Khi mang thai, biết người đàn ông này đã có gia đình riêng, chị đã chủ động chấm dứt mối quan hệ.

Thời điểm xảy ra sự việc, người phụ nữ tên Duân và người phụ nữ khác đến nhà mẹ con cháu bé chơi. Khi cả nhà chuẩn bị ăn cơm, 1 trong 2 người phụ nữ này đã xin được bế cháu. Không chút nghi ngờ, chị đưa con cho họ. Một lúc sau, chị thấy cháu bé khóc ré lên bất thường. Lao ra đón con, chị thấy trên đầu bé, vùng thóp có chút máu chảy ra. Chị vội ôm con chạy ra trạm xá, sau đó cháu được xuống bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên, tại đây cháu Minh đã được cứu sống.

Đến tháng 11/2013, phóng viên Dân trí trở lại thăm cháu bé, em bé lúc này đã 4 tuổi, tha thẩn chơi ngoài vườn. Mẹ cậu bé cho biết, đêm nào hai mẹ con cũng không yên giấc bởi bé hay bị những cơn đau buốt đầu hành hạ, nhất là những đêm trở trời. 

Người phụ nữ tên Duân là vợ của anh thợ xây cũng đã bị pháp luật, tòa án lương tâm phán xử. Nhưng nỗi đau, sự lo lắng trong quá trình phát triển của cậu bé mãi vẫn còn.

Bình luận trong các bài viết về sự việc trên Dân trí, nhiều bạn đọc bày tỏ sự đau lòng, xót thương cháu bé, trẻ con là vô tội, người lớn đừng đem sự tức giận, hờn ghen đổ lên đầu trẻ, nhất là những hành vi độc ác đến ghê người.

"Đau lòng quá Dân trí à! Đọc tin này từ lúc chiều mà bần thần cả người, tim đau nhói. Mình cũng có con nhỏ! Con mình cũng mới hơn 3 tuổi, nên đọc trường hợp của bé mà không thể nào có thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói kẻ gây ra tội ác này là ác quỷ đội lốt người, bởi một con người bình thường sao có thể ác như vậy. Xin pháp luật mau chóng trừng trị kẻ thủ ác, kẻ này không xứng đáng được sống và tiếp tục làm người", một bạn đọc chia sẻ.