Quảng Trị:

Khi dân bản ốm đau, chỉ cần gõ cửa Trạm quân y!

(Dân trí) - Sống giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi điều kiện kinh tế còn cách xa với miền xuôi, công tác chăm sóc sức khỏe còn hạn chế, nhưng có thầy thuốc mang quân hàm xanh, đồng bào Vân Kiều, Pa Kô nơi đây luôn được tư vấn, chăm sóc sức khỏe chu đáo.

Bất kể ngày lẫn đêm, khi người dân ốm đau đưa đến Trạm quân y gọi cửa đều được chăm sóc sức khỏe kịp thời. Thậm chí, khi có yêu cầu, cán bộ quân y về tận bản, vào tận nhà để khám cho bà con. Nếu bệnh nhân nào đau nặng thì được tư vấn đưa về Trung tâm y tế điều trị.

Khi dân bản ốm đau, chỉ cần gõ cửa Trạm quân y! - 1

Người dân đến thăm khám tại Trạm quân dân y.

Mới sáng sớm, Trạm quân dân y Tà Mên (thuộc Đồn Biên phòng Sa Trầm, BĐBP Quảng Trị) đã có bệnh nhân đến khám bệnh. Để phục vụ bà con, cán bộ quân y tại Trạm cũng phải túc trực, làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Nơi đây, người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Một số bệnh được phát hiện sớm để đưa lên tuyến trên điều trị kịp thời.

Trạm quân dân y Tà Mên đóng trên địa bàn xã Ba Nang. Trạm được nâng cấp vào đầu năm 2018 từ phòng học của trường TH Ba Nang. Tháng 10/2018, Trạm quân dân y Tà Mên chính thức vận hành, đưa vào sử dụng địa điểm mới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng biên giới.

Khi dân bản ốm đau, chỉ cần gõ cửa Trạm quân y! - 2

Thiếu tá, y sĩ Lê Đức Thắng kiểm tra tình trạng sức khỏe cho người bệnh.

Trạm quân dân y có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân 3 thôn thuộc xã Ba Nang và 1 thôn biên giới xã Tà Long, huyện Đakrông. Dân số trong diện quản lý khoảng 830 hộ, với 1.200 nhân khẩu. Khoảng cách từ khu vực này đến Trạm y tế xã hơn 6 km nên khi mắc bệnh, người dân thuận tiện hơn khi được tiếp cận với các thầy thuốc quân y biên phòng.

Trải qua 5 năm làm nhiệm vụ ở Đồn BP Sa Trầm, thiếu tá, y sĩ Lê Đức Thắng đã khá quen với nếp sống của bà con dân bản. Anh Thắng cho biết, mỗi khi ốm đau, người dân đã biết đến Trạm quân y thăm khám, bất kể người lớn và người trẻ. Đến đây bà con được chăm sóc sức khỏe ban đầu, nếu bệnh nặng hơn thì được đưa đến Trạm y tế xã Ba Nang hoặc tuyến trên.

Nhìn vào số lượng người dân đến khám được anh Thắng ghi chép lại, cho thấy vai trò quan trọng của Trạm quân dân y trong việc chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng biên giới.

Khi dân bản ốm đau, chỉ cần gõ cửa Trạm quân y! - 3

Bà Ngát bị viêm phổi, người suy nhược được khám và điều trị tại Trạm quân y.

Bị viêm phổi nên bà Hồ Thị Ngát (ở thôn Bù, xã Ba Nang), phải lưu lại Trạm quân y để điều trị. Tại đây bà Ngát được thăm khám chu đáo. Thiếu tá Thắng cho biết, bà Ngát điều trị tại Trạm đã hai ngày. Hôm trước vào Trạm quân y, bà này ho nhiều, sốt nên phải tiêm thuốc. Ngày hôm nay bệnh đã đỡ hơn và có thể rời trạm về nhà.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Ngát tươi cười: “Nhờ cán bộ khám và tiêm thuốc, bệnh của miềng (mình) đã khỏe hơn rồi. Dân bản nơi đây luôn biết ơn cán bộ y tế biên phòng”.

Theo anh Thắng, người dân đến Trạm thăm khám đủ các bệnh, nhưng chủ yếu là bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa, viêm phổi, các bệnh xương khớp… Trung bình mỗi tháng có từ 70-80 trường hợp bệnh nhân đến đây thăm khám. Chưa kể đến lượng bệnh nhân được y sĩ Thắng về tận nhà thăm khám, cấp thuốc.

Khi dân bản ốm đau, chỉ cần gõ cửa Trạm quân y! - 4

Việc khám và tư vấn, cấp thuốc cho bà con, tình trạng bệnh được ghi chép cụ thể.

“Việc chăm sóc sức khỏe phải theo sự phân cấp, những bệnh thông thường thì được chăm sóc, tư vấn tại chỗ, còn bệnh nặng phải đưa lên những cơ sở y tế có chuyên môn, trang thiết bị tốt hơn để điều trị. Hiện tại, Trạm quân dân y Tà Mên vẫn còn thiếu trang thiết bị y tế nên việc chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân chưa đáp ứng tốt yêu cầu. Tuy nhiên, là người lính đảm nhiệm công việc chăm sóc sức khỏe cho bà con, đặc biệt là người dân miền núi, vùng biên giới xa xôi, bản thân tôi luôn phát huy trách nhiệm, cố gắng làm tốt nhiệm vụ”, anh Thắng nói.

Thiếu tá Thắng cho hay, anh lên nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Sa Trầm từ năm 2014. So với trước đây, bà con đã có nhiều thay đổi trong nếp sống sinh hoạt. Người dân đã nhận thức được bệnh, nhưng kinh tế còn khó khăn nên chưa chăm sóc tốt cho sức khỏe.

Nhiều năm gắn bó với dân bản, cùng ăn ở, sinh hoạt với bà con nên tình cảm quân dân càng gắn bó mật thiết. Người dân luôn dành tình cảm, sự kính trọng đối với cán bộ y tế biên phòng.

Khi dân bản ốm đau, chỉ cần gõ cửa Trạm quân y! - 5

Tủ thuốc tại Trạm quân y đáp ứng phần nào việc chăm sóc sức khỏe cho bà con đối với một số bệnh nhẹ thường gặp.

Thiếu tá Thắng cho rằng, làm việc tại Trạm quân y anh cũng quen dần với nếp sống của bà con. Bất kể ngày đêm, nếu người dân đau ốm gì cũng được chăm sóc, thăm khám kịp thời. Chuyện người dân gõ cửa khám ban đêm cũng xảy ra như cơm bữa.

Ngoài công việc tại trạm, Thiếu tá Lê Đức Thắng cho biết, Trạm quân dân y cũng thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức các chiến dịch truyền thông sức khỏe hàng tháng, cấp phát thuốc cho bà con. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe, giúp người dân nhận thức rõ cách phòng tránh một số loại bệnh tật, công tác giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đ. Đức