Hành trình sinh con giữa tâm dịch Covid-19 của bà mẹ Mỹ

(Dân trí) - "Hít thở bình thường là cả 1 vấn đề, và cũng chỉ trong vài giờ đồng hồ, tôi nôn đến 3 lần. Không có bất kì người thân nào bên cạnh, tôi chỉ biết tự mình gạt nước mắt và cố gắng vượt qua”.

Ở tuổi 42, Poonam Sharma Mathis, một người phụ nữ sống tại thành phố New York (Mỹ) vui mừng khi biết tin mình được làm mẹ lần thứ 2, sau khi đã có một bé trai 4 tuổi kháu khỉnh và lần này là 1 bé gái. Từ lúc mang thai, Poonam đã sắm cho mình một bộ đồ màu hồng để hợp với khăn quấn mà con gái cô sẽ mang, khi chào đời tại bệnh viện. Poonam cũng không ngừng tưởng tượng về bức ảnh “selfie” đầu tiên của 2 mẹ con trong bộ đồ đôi này.

Hành trình sinh con giữa tâm dịch Covid-19 của bà mẹ Mỹ

Thế nhưng dịch Covid-19 tràn vào nước Mỹ và diễn biến phức tạp đã làm thay đổi mọi thứ. Từ tâm trạng vui mừng, ngóng chờ từng ngày con gái chào đời, trong đầu của người mẹ này bây giờ chỉ tràn ngập sự lo âu về rủi ro đứa con bé bỏng của mình sẽ bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Tâm lý tiêu cực của Poonam càng tăng lên theo số ca mắc và số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ, đặc biệt là thành phố New York. Tồi tệ hơn, bên cạnh nỗi lo về sức khỏe của đứa con sắp chào đời, một vấn đề khác mà Covid-19 tác động trực tiếp lên Poonam, chính là người thân của cô sẽ bị hạn chế đến thăm, trong khoảng thời gian hết sức quan trọng này, vì yêu cầu giãn cách xã hội.

Cuộc hành trình hạ sinh đứa con thứ 2 giữa mùa dịch Covid-19, đã được người mẹ trẻ này thuật lại, qua những đoạn thu âm được chia sẻ rộng rãi trên internet:

Hành trình sinh con giữa tâm dịch Covid-19 của bà mẹ Mỹ - 1

Poonam bắt đầu xuất hiện những cơn co thắt, báo hiệu cho ngày trở dạ đang đến gần. Cô được chồng, Kris, chở đến Trung tâm Y tế Weill Cornell, nơi hiện đang quá tải bởi những bệnh nhân Covid-19 nặng.

“Kris được vào bên trong sau khi đã kiểm tra thân nhiệt. Y tá nói với chúng tôi rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chồng tôi được yêu cầu phải mang áo choàng y tế, găng tay, ủng và khẩu trang. 15 phút sau cơn co thắt, tôi được chuyển đến một căn phòng khác, nơi các bác sĩ lấy dịch phết mũi để xét nghiệm virus SARS-CoV-2” - Poonam chia sẻ.

Đúng 6h33 tối, Poonam chính thức hạ sinh. Bé gái nặng 3,17 kg, có đôi mắt màu nâu và được đặt tên là Asha. Sau nửa giờ đồng hồ ở cạnh vợ trong phòng hồi sức, Kris được mời ra về để đảm bảo an toàn.

Hành trình sinh con giữa tâm dịch Covid-19 của bà mẹ Mỹ - 2

Để đảm bảo an toàn khi dịch Covid-19 hoành hành, Poonam bắt buộc phải mang khẩu trang trong lúc cho con bú. Cô thậm chí phải hướng mặt mình sang một bên để không thở trực tiếp vào mặt Asha. Phải đến vài giờ sau, khi được bác sĩ thông báo rằng, mình đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, người mẹ này mới dám hôn con mình lần đầu đầu tiên.

Xen lẫn niềm vui, theo Poonam mô tả, đây cũng là ngày khó khăn nhất mà cô phải trải qua: “Tối hôm đó những cơn đau khiến tôi gần như thức trắng. Cảm giác như thể tôi đang bị cưa đôi người. Việc hít thở bình thường đối với tôi cũng là cả một vấn đề, và cũng chỉ trong vài giờ đồng hồ, tôi nôn đến 3 lần. Không có bất kì người thân nào bên cạnh, tôi chỉ biết tự mình gạt nước mắt và cố gắng vượt qua”.

Hành trình sinh con giữa tâm dịch Covid-19 của bà mẹ Mỹ - 3

Nhận thấy việc đứng dậy giúp cải thiện khả năng hít thở, Poonam cố gắng tập đi những bước chậm rãi trong căn phòng của mình. Đối với cô, quá trình hồi phục sau khi sinh là một hành trình hết sức gian nan: “Tôi nghĩ rằng, cả các y tá và bà mẹ đều đang làm những thứ tốt nhất có thể cho việc hồi phục sau sinh. Tuy nhiên, để phục hồi hoàn toàn những tổn thương quá lớn trên cơ thể, do việc sinh con là một thử thách rất lớn. Thêm vào đó là cảm giác cô đơn khi không có người thân bên cạnh, nhiều lúc tôi lại nghĩ về cảnh tượng đối lập khi tôi sinh đứa con đầu tiên của mình, bởi khi đó những thành viên trong gia đình đã đứng chật kín cả góc phòng”.

Hành trình sinh con giữa tâm dịch Covid-19 của bà mẹ Mỹ - 4

Ở thời điểm này, thành phố New York đã ghi nhận gần 52.000 ca mắc Covid-19 và 1.500 trường hợp trong số đó đã tử vong. Đối với người mẹ mới sinh này, những cơn đau đã bị lấn át bởi sự háo hức khi biết mình sắp được về đoàn tụ với chồng con trai, dù cho họ sẽ tiếp tục “mắc kẹt” trong 4 bức tường vì lệnh giãn cách xã hội.

“Bên ngoài cửa bệnh viện, Pierce, con trai tôi, đã nhảy cẫng lên khi nhìn thấy em gái. Nó liên tục gọi: “Asha, hãy dậy đi, anh là anh trai em này”” - Poonam thuật lại khoảnh khắc đoàn tụ với gia đình.

Hành trình sinh con giữa tâm dịch Covid-19 của bà mẹ Mỹ - 5

Đến nay, Poonam đã về nhà hơn 1 tháng. Những cơn đau cũng đã giảm hẳn từ cách đây vài tuần. Vấn đề mà người phụ nữ này đang phải đối mặt là tình trạng mất sức. Ngoài ra, cũng còn đó những nỗi lo của người mẹ về khả năng con mình bị lây nhiễm, mà theo cô, nó chỉ được xoa dịu hoàn toàn khi dịch Covid-19 được dập tắt.

 “Về tương lai sắp tới, hiện tôi chưa có suy tính gì. Tôi vẫn lo vì Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trên tất cả là niềm hạnh phúc khi gia đình tôi đến nay vẫn an toàn” - Poonam cho biết.

Minh Nhật

Theo NYT