Hạnh phúc giản đơn của người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối bên gia đình

(Dân trí) - 8 tháng trước, sau khi sinh bé Bình An tại Bệnh viện K, sản phụ Nguyễn Thị Liên chưa kịp ôm con vào lòng đã nhanh chóng rơi vào hôn mê, em bé được đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu. Những tưởng người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối ấy sẽ không còn cơ hội, nhưng chị đã vượt qua, sống những ngày bình yên bên chồng con.

Tối 16/10, xuất hiện trong chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo, chị Liên gây bất ngờ bởi hình ảnh khác hoàn toàn 8 tháng trước khi chị sinh bé Bình An.

Hạnh phúc giản đơn của người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối bên gia đình - 1

8 tháng trước khi sinh con, chị đang bị ung thư vú giai đoạn cuối di căn, đầu trọc lóc, thân hình gầy gò, thở oxy và... đẻ mổ trong tư thế ngồi vì khó thở. Sau đó chị rơi vào hôn mê, trải qua điều trị tích cực nhiều ngày mới tỉnh lại, ngồi xe lăn đến viện thăm con vẫn thở hổn hển vì mệt.

Hạnh phúc giản đơn của người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối bên gia đình - 2

Còn Liên của hiện tại với mái tóc tém dễ thương, khuôn mặt đầy đặn, lên được 4-5kg so với thời mới sinh, đi lại bình thường, bế con, cho con bú, chơi với cô con gái nhỏ, giúp chồng làm việc nhà...

TS.BS Lê Thanh Đức, Bệnh viện K cho biết, hiện tại chị Liên vẫn đang trong quá tình điều trị nhưng những khối u di căn vào gan, xương, phổi đang bé đi rất đáng kể.

"Với em, những điều trải qua như một giấc mơ đẹp. Em thấy mình quá may mắn, đã trải qua nhiều khó khăn trong điều trị nhưng đã thành công. Động lực giúp em trải qua khó khăn là sự quan tâm của gia đình, sự chăm sóc nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ, giúp đỡ chia sẻ của cộng đồng. Điều đặc biệt là sự ra đời của Bình An đã giúp em vượt qua được tất cả".

Hạnh phúc giản đơn của người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối bên gia đình - 3

Liên cho rằng, em đã luôn giữ niềm tin, sự lạc quan từ ngày quyết định giữ lại em bé mới 4 tháng trong bụng mẹ, thời điểm Liên phát hiện ung thư vú. "Những người phụ nữ niềm tin, lạc quan, xứng đáng nhận được hạnh phúc. Tôi đang điều trị nhưng luôn có niềm tin vào cuộc sống, vào một ngày mai tươi sáng", Liên chia sẻ.

Bình An hiện tại đã 8 tháng tuổi, bé bụ bẫm, lên được hơn 2kg kể từ ngày xuất viện.

Hạnh phúc giản đơn của người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối bên gia đình - 4

Trước đó, ngày 22/5/2019 Bình An được sinh ra từ cuộc mổ bắt con đặc biệt từ người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Bình An khi đó được 31 tuần, nặng 1,5kg, "như chú mèo nhỏ" khi được đưa đến Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Thời điểm sinh Bình An, chị Liên ung thư vú giai đoạn cuối di căn, chị đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để giữ thai.

Tại thời điểm đó, do sinh non, Bình An không tự thở được, có hiện tượng phù. Trẻ đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng mẹ sang con, xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não, phổi, dễ viêm ruột hoại tử, ăn qua đường xông dạ dày.

Ngày 15/7 bé được ra viện với cân nặng 2,4kg. Sau 2 tháng về nhà được gia đình, mẹ chăm sóc, Bình An đã nặng thêm hơn 2kg. Hiện chú bé sức khoẻ ổn định.

Tuy không được bú sữa mẹ nhưng bé Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Bé cũng quen với việc thỉnh thoảng mẹ lại vắng nhà vài ngày đến Bệnh viện K Trung ương chữa bệnh.

Anh Hùng, chồng chị Liên chia sẻ nhiều lúc anh vẫn ngỡ là mơ, không tin nổi có ngày mẹ con Bình An vượt qua được cửa tử khó khăn để có hiện tại như ngày hôm nay.

Nhớ ngày vợ sinh hôm 22/5, trong phòng sinh là vợ đang phải hồi sức tích cực sau ca mổ... ngồi vì ung thư giai đoạn cuối, ngoài phòng sinh bác sĩ chạy rầm rập đưa Bình An ra xe cấp cứu sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà lòng anh rối bời, không biết nên ở lại với vợ hay chạy theo con.

Rồi những ngày vợ anh hôn mê sau sinh với tiên lượng xấu, Bình An "bên kia" thì ăn như con mèo con, nằm chăm sóc đặc biệt không biết sức khoẻ như thế nào. Vì thế, sau 4 tháng thấy con khoẻ, vợ hồi phục, anh Hùng mừng lắm, nhưng lắm lúc vẫn phải tự "nhéo" mình vì sợ là một giấc mơ chưa tỉnh.

Anh Hùng đã rơi nhiều nước mắt vì những lo âu, thương vợ con từ khi vợ mang bầu 4 tháng được chẩn đoán ung thư. Đến tối qua, khi bế con trai Bình An đứng cạnh vợ, anh lại rơi nước mắt vì hạnh phúc, vì mong ước hạnh phúc của mình sẽ kéo dài mãi mãi.

Hồng Hải