Nghệ An:

Hai mẹ con thai phụ tử vong sau khi uống thuốc chờ sinh

(Dân trí) - Chưa đầy 24 giờ sau khi được đưa đến bệnh viện, hai mẹ con thai phụ tử vong, người nhà cho rằng y, bác sỹ tắc trách nên mới xảy ra sự việc. Ngay sau đó, hàng chục người nhà sản phụ đã bao vây bệnh viện yêu cầu làm rõ sự việc.

BVĐK TP Vinh - nơi xảy ra sự việc đau lòng khi hai mẹ con chị Vinh chết.
BVĐK TP Vinh - nơi xảy ra sự việc đau lòng khi hai mẹ con chị Vinh chết.

Sáng ngày 5/9, theo thông tin từ gia đình sản phụ Nguyễn Thị Vinh (SN 1989) trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 22h30 phút tối ngày 4/9, chị Vinh có hiện tượng trở dạ. Ngay sau đó, gia đình đã đưa chị Vinh đến bệnh viện đa khoa TP Vinh để sinh con.

Anh Nguyễn Anh Trường (32 tuổi- chồng chị Vinh), cho biết: “Thấy vợ có dấu hiệu vỡ ối, tôi đã gọi xe đưa vợ đến bệnh viện để sinh. Sau khi đưa vào nhập viện được chừng 30 phút, vợ tôi được các y tá đưa vào làm các xét nghiệm. Nghĩ vợ gần sinh, nên tôi chạy về lấy thêm quần áo. Khi tôi có mặt thì vợ tôi vui vẻ khoe bác sỹ vừa cho uống 3 viên thuốc, sau 6 tiếng thì uống nốt 3 viên còn lại”.

BVĐK TP Vinh - nơi xảy ra sự việc đau lòng khi hai mẹ con chị Vinh chết.
Rất đông người nhà của thai phụ tập trung tại bệnh viện để yêu cầu các bác sỹ làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Vinh

Sau khi làm các thủ tục nhập viện, các bác sỹ cấp cho 1 vỉ thuốc 6 viên Cloximox 500 (do Cty CP Dược phẩm Hà Tây sản xuất - PV) dặn uống trước 3 viên, sau đó chừng 1 tiếng đồng hồ sẽ cho uống 3 viên còn lại. Khi chị Vinh uống 3 viên còn lại chưa được bao lâu thì sản phụ có triệu chứng ngất xỉu, co giật.

Ngay lập tức gia đình đưa chị Vinh sang khoa cấp cứu. Một lúc sau, người nhà được thông báo của bác sỹ tại đây chỉ cứu được mẹ, hoặc con. “Lúc ấy các bác sỹ đưa vợ tôi vào phòng cấp cứu đóng cửa lại, tôi đứng bên ngoài ruột như lửa đốt mà chẳng biết làm gì. Khi biết vợ có chuyện tôi đã đề nghị bác sỹ cứu vợ cho tôi. Không ngờ, đến khoảng 3h sáng tôi lại nhận được tin cả vợ và con tôi không còn”, anh Trường bức xúc cho biết.

BVĐK TP Vinh - nơi xảy ra sự việc đau lòng khi hai mẹ con chị Vinh chết.
Người nhà nạn nhân khóc đớn đau khi nhận tin hai mẹ con chị Vinh chết. Cùng lúc đó, công an và các lực lượng khác cùng có mặt.

Còn chị Nguyễn Thị Hoài - chị gái sản phụ Vinh cho biết: “Khoảng 3h sáng, gia đình mới nhận được thông tin từ bệnh viện báo đã mất cả mẹ lẫn con. Họ đã đưa xác em tôi ra nhà xác từ lúc nào mà không nói với gia đình một tiếng”.

Cũng theo anh Trường, vợ anh mang thai lần đầu. Trong quá trình mang thai, vợ anh đều thăm khám theo định kỳ, thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường. Sau khi xảy ra cái chết của mẹ con chị Vinh cho rằng các bác sỹ tắc trách mới dẫn sự việc nên rất đông người thân đã có mặt yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng công an và người nhà nạn nhân trong khu vực bệnh viện.
Lực lượng công an và người nhà nạn nhân trong khu vực bệnh viện.

Ngay sau đó, lực lượng công an thành phố Vinh, công an phường Hồng Sơn, dân quân tự vệ và bảo vệ bệnh viện được điều động để đảm bảo trật tự tại bệnh viện.

Đến khoảng 8h sáng nay 5/9, Công an thành phố Vinh, cơ quan pháp y, lãnh đạo Bệnh viện và người nhà nạn nhân đã có buổi làm việc để làm rõ cái chết của sản phụ. Đến 9h30, khi lãnh đạo bệnh viện đang làm việc với gia đình bệnh nhân ở tầng 3 của bệnh viện chưa xong thì phía dưới tầng 1, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân kéo ra trước sân bệnh viện gào khóc, chửi bới.

Chị gái sản phụ Vinh bức xúc trình bày sự việc với báo chí. 
Chị gái sản phụ Vinh bức xúc trình bày sự việc với báo chí. 

Hơn 10h, người nhà vẫn để thi thể nạn nhân ở sân bệnh viện, gào khóc, khiến khuôn viên tại bệnh viện rất náo loạn. Nhà chức trách huy động rất đông lực lượng để giữ trật tự.

Đến cuối buổi sáng, cuộc đối thoại giữa các bên vẫn chưa kết thúc. Một số nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã liên hệ với lãnh đạo bệnh viện nhưng vẫn chưa thể gặp được vì phía bệnh viện đang làm việc với cơ quan chức năng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa