Cần Thơ:

Giận vợ, tự cắt lìa dương vật liệng xuống sông

(Dân trí) - Chiều 10/4 nguồn tin từ khoa Ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện này vừa nối và tạo hình thành công dương vật cho một bệnh nhân giận vợ tự cắt lìa.

Bệnh nhân Ng.V.C, 54 tuổi ngụ ở xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nhập viện lúc 11h30 ngày 8/4 trong tình trạng dương vật còn lại 1/3 máu chảy nhiều. Ngay lập tức, các bác sĩ ở bệnh viện này đã khâu cầm máu, tái tạo hình niệu đạo để bệnh nhân tiểu.

Theo các bác sĩ ở khoa ngoại niệu thì lúc nhập viện, bệnh nhân C khai do giận vợ nên tự cắt đứt lìa dương vật bằng dao lúc 8h cùng ngày. Sau khi cắt bệnh nhân tự liệng dương vật xuống sông. Sau đó thì người nhà phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, 5/01/2014 bệnh nhân P.V.Đ (45 tuổi) cũng phải nhập viện mổ cấp cứu nối dương vật đứt lìa do bị vợ cắt. Nhưng bệnh nhân Đ còn may mắn hơn vì phần dương vật bị cắt được để trong túi nylon ướp đá nên các bác sĩ đã khâu nối thành công. 

Phạm Tâm