Cần Thơ:

Dự tiệc cưới, hàng chục người bị bỏng cồn

(Dân trí) - Trong lúc nhiều người đang dùng tiệc cưới, bếp ăn trên bàn hết cồn, nhân viên phục vụ bàn đã lấy can cồn nước 10 lít rót ra chén rồi châm trực tiếp vào bếp làm ngọn lửa bùng lên lây lan qua nhiều bàn. Vụ việc xảy ra, khiến 11 người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Một nạn nhân bị nặng đã chuyển lên BV tuyến trên, 7 nạn nhân còn lại đang đei62u trị tại BVĐKTƯ Cần Thơ
Một nạn nhân bị nặng đã chuyển lên BV tuyến trên, 7 nạn nhân còn lại đang đei62u trị tại BVĐKTƯ Cần Thơ

Chiều 28/8 nguồn tin từ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, trưa cùng ngày bệnh viện này tiếp nhận cấp cứu 11 nạn nhân bị bỏng do lửa cồn khi đang dự một đám cưới tại xã Trường Long (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Trong 11 người cấp cứu có một nạn nhân là ông Trần Văn Uôl (62 tuổi, ở xã Trường Long) bị bỏng nặng trên 50% kèm chấn thương bụng nên đã được chuyển lên tuyến trên điều trị. Còn lại 7 trường hợp bỏng khác được chuyển lên khoa Bỏng - tạo hình thẩm mỹ tiếp tục điều trị; 3 trường hợp nhẹ hơn đã được cho về.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Tần Ngọc Sơn, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện đa khoa Truong ương Cần Thơ cho biết: Trong số 7 nạn nhân điều trị tại khoa, bị bỏng độ 2,3 từ 17% đến nặng nhất là 42% cơ thể. Các vết bỏng ở vùng mặt, ngực, lưng, tay chân do lửa cồn, các nạn nhân đang được bác sĩ theo dõi chăm sóc.

Cũng theo bác sĩ Sơn, nạn nhân bị bỏng cồn thường rất nặng và để lại di chứng nặng nề, thường phải ghép da.

Theo lời kể của các nạn nhân này, vụ việc xảy ra khoảng 9h sáng cùng ngày, trong khi đang ăn đám cưới tại một gia đình ở xã Trường Long, một bàn đang ăn thì bếp hết cồn. Nhân viên phục vụ đã lấy can cồn nước 10 lít rót ra chén rồi châm trực tiếp vào bếp và ngọn lửa bùng lên, nhân viên phục vụ bàn hoảng hốt quăng can cồn ra nên lửa lan ra cháy cả 3 bàn xung quanh.

Khi xảy ra vụ việc, nhiều người bị ngọn lửa ăn lan hoảng loạn xé quần áo và chạy tứ tán… Sau đó các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, một số khác bỏng nhẹ nên về nhà.

Hoàng Tùng