Thừa Thiên Huế:

Đột tử vì nhậu suốt hơn 12 tiếng?

(Dân trí) - Ngày 5/12, tin từ UBND xã Phú Diên, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết 1 người dân trong địa phương vừa bị đột tử nghi do uống rượu quá mức.

Theo đó, vào sáng 3/12, một người bà con qua gọi anh N.N (48 tuổi, thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên) dậy ăn cơm vì trước đó, gần như cả ngày 2/12, anh N. uống rượu mà ăn mồi rất ít.

Sau nhiều lần gọi không thấy trả lời, người này vào thì tá hỏa phát hiện anh N.đã chết. Sau khi báo cơ quan chức năng, lực lượng Công an xã Phú Diên đã đến hiện trường để làm rõ.

Đồng thời, cơ quan pháp y đã về khám nghiệm tử thi nạn nhân. Ông Trần Hội, Trưởng thôn Thanh Mỹ cho biết cơ quan pháp y kết luận anh N. tử vong vì bị nhồi máu cơ tim. “Qua kiểm tra dạ dày họ cho biết không có gì hết. Có khả năng do hôm trước, anh N. uống rượu nhiều quá mà không ăn gì nên mới ra nông nỗi như ri”.

Sau hơn nửa ngày uống rượu và không ăn mồi gì, anh N. về nhà và bị đột tử vào sáng hôm sau (ảnh minh họa: internet)
Sau hơn nửa ngày uống rượu và không ăn mồi gì, anh N. về nhà và bị đột tử vào sáng hôm sau (ảnh minh họa: internet)

Một số người dân trao đổi, vào sáng 2/12, anh N. vẫn đi bủa lưới cá bình thường. Vào 10h sáng cùng ngày, anh xong việc về nhà và đi uống rượu cùng một số bạn bè trong thôn cho đến gần 1h sáng ngày 3/12. Sau đó, anh N. về nhà ngủ.

Đến 5h30’ sáng 3/12, anh T. (anh em họ và hàng xóm của anh N.) sang nhà anh N. để đem tô cháo cho anh N. ăn vì biết cả ngày hôm qua anh N. nhậu mà không ăn gì cả. Nhưng ăn được một ít thì anh N. ói ra nên anh T. để anh N. nằm nghỉ lại.

Tiếp đó 1 tiếng sau, vào 6h30’, anh H. (em trai của anh T.) sang gọi anh N. qua nhà ăn cơm thì anh N. không trả lời. Cứ nghĩ là anh N. đang ngủ vì mệt nên H. về lại nhà. Vào 8h sáng, H. sang gọi thêm lần nữa nhưng không thấy anh N. trả lời. Sợ có chuyện gì xảy ra, H. vào phòng kiểm tra thì bất ngờ thấy anh N. đã tắt thở.

Được biết, anh N. làm nghề đánh cá ở thôn Thanh Mỹ đã lâu. Anh N. có vợ và 2 con gái, 1 con trai. Người con trai đi làm ở An Giang, còn 2 con gái đã đi lấy chồng. Riêng vợ anh đi làm ăn ở TP Hồ Chí Minh. Anh N. sống một mình, cô đơn và thường xuyên uống rượu.

Hiện, gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh N.

Đại Dương