Bình Định:

Đem ánh sáng đến cho người mù nghèo

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng trăm người mù nghèo, người bị đục thủy tinh thể trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) rất phấn khởi khi được Đoàn Y bác sĩ khoa Mắt bệnh viện cấp cứu Trung Vương TPHCM về tận nơi phẫu thuật, khám phát thuốc miễn phí.

Đây là hoạt động từ thiện vô cùng ý nghĩa giúp cho bệnh nhân mù nghèo có cơ hội giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Ước vọng nhìn lại ánh sáng

Suốt 3 ngày qua, từ rất sớm đến tận chiều tối, khuôn viên của Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn luôn chật kín người đến chờ khám, mổ mắt miễn phí. Theo ghi nhận, những bệnh nhân đến với chương trình này phần lớn đều là những người già, tuổi đã cao nhưng họ đều có chung một niềm hy vọng là được nhìn lại ánh sáng. Nếu mắt được sáng lại không chỉ là niềm vui lúc tuổi già được nhìn mặt con cháu mà họ còn có thể giúp đỡ cho con cháu để bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Hầu hết người bệnh về mắt là những người già, người nghèo không có đủ điều kiện đi mổ mắt
Hầu hết người bệnh về mắt là những người già, người nghèo không có đủ điều kiện đi mổ mắt

Dậy từ 4 giờ sáng để đi từ thôn An Đỗ thuộc xã miền núi Hoài Sơn để đi xuống thị trấn Tam Quan nhưng mãi đến sang chiều cụ Lê Thị Lục (84 tuổi) mới được vào phòng khám để phẫu thuật mắt.

Đã 5 năm trời không còn nhìn thấy ánh sáng vì bị cườm mắt nên khi nghe tin có chương trình khám, phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo, cụ Lê Thị Trúc (84 tuổi, thôn An Đỗ, xã miền núi Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) phải nhắc con cháu dậy từ sáng sớm đưa cụ xuống thị trấn Tam Quan với mong muốn nhìn lại ánh sáng. Thế nhưng xuống từ hơn 4 giờ sáng nhưng phải đến sang đầu giờ chiều mới tới lượt vào phòng phẫu thuật.

“Chờ bao lâu cũng được hết, miễn sao được mổ cho mắt sáng trở lại. Tôi bị cườm mắt đã 5 năm, không nhìn thấy gì cả. Nghe tin trên đài phát thanh xã có đoàn bác sĩ trong TP Hồ Chí Minh về địa phương khám, mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo, tôi mừng lắm. Chỉ mong mắt sáng trở lại để tự lo cho bản thân mình, chăm sóc cháu để các con yên tâm đi làm. Thật cảm ơn các bác sĩ. Đúng là lương y như từ mẫu”, cụ Lục phấn khởi nói.

Mang lại ánh sáng đến cho người nghèo bị đục thủy tinh thể
Mang lại ánh sáng đến cho người nghèo bị đục thủy tinh thể

Cùng chung niềm vui, ông Đinh An (65 tuổi, ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn), phấn chấn chia sẻ: “Mắt tôi bị mộng thịt đã 3 năm, lòng cũng muốn đến bệnh viện khám dù chỉ một lần thôi nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh khó khăn nên mắt ngày càng mờ, đi lại quá khó khăn. Nay được mổ mắt miễn phí, thật không còn niềm vui nào bằng. Hy vọng, chỉ vài hôm nữa mắt bình phục, tôi lại được nhìn rõ mặt con cháu, nhìn rõ đường đi lối lại, góc sân, mảnh vườn nhà mình…”.

Sẻ chia yêu thương

Hầu hết, những bệnh nhân bị bệnh về mắt đều là những người già, cao tuổi, người nghèo nên khi nghe tin được mổ mắt miễn phí họ vô cùng vui mừng.

Bác sĩ Trương Đề, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn cho biết: “Do người bệnh chủ yếu là người cao tuổi, việc đi lại khó khăn, hơn nữa họ chủ yếu là người nghèo nên chúng tôi tạo mọi điều kiện giúp đỡ, không để một người dân nào đến khám mà phải ra về khi chưa khám. Dù là ngày nghỉ nhưng đội ngũ nhân viên của trung tâm sẵn sàng. Ngoài ra, Trung tâm còn điều động 20 nhân viên là y sĩ trực 24/24 để trợ giúp một số công việc hành chính cho đoàn; bố trí hẳn Khoa Ngoại để các bệnh nhân nghỉ dưỡng, nhận thuốc, ăn uống phục hồi sau phẫu thuật”.

Ngoài ra, đoàn còn tổ chức khám và phát thuốc cho người nghèo
Ngoài ra, đoàn còn tổ chức khám và phát thuốc cho người nghèo

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Hồ, Trưởng đoàn, trưởng khoa mắt Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương TP HCM, chia sẻ: “Qua 3 ngày khám rồi phẫu thuật liên tục nhưng chúng tôi không thấy mệt mỏi bởi được nhìn thấy niềm vui của những bệnh nhân nghèo cũng như người thân của họ. Đặc biệt là sự đón tiếp chu đáo của cán bộ y bác sĩ tại Trung tâm và các cấp chính quyền địa phương là nguồn động viên để chúng tôi trong hành trình mang lại ánh sáng cho bệnh nhân mù nghèo trên địa bàn huyện”.

Kết quả, qua 3 ngày làm việc đầy trách nhiệm, đoàn đã khám, mổ mắt và cấp thuốc miễn phí cho 342 bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể, mù, cườm, mộng thịt, với tổng nguồn kinh phí gần 240 triệu đồng do chi hội Chùa Cẩm Phong - Hội bảo trợ người già tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tây Ninh, Hội đồng hương Tam Quan tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp tài trợ.

Trong niềm vui khó thể diễn tả, cụ Hàn Thị Bồng (76 tuổi, ở thôn Cửu Lợi Tây, xã Tam Quan Nam xúc động nói: “Hơn 7 năm rồi mắt tôi bị cườm nước vì nghèo không tiền chữa trị nên bệnh ngày càng nặng. Hàng ngày, phải ráng sống trong cảnh chập choạng, mù mờ khổ sở lắm. Bây giờ được nhìn thấy rõ mặt cháu con rồi. Ơn của bác sĩ, các nhà hảo tâm không biết làm sao nói hết…”.

B.Sương - D.Công