TPHCM:

Dân tạm trú sợ con bị ngừng cấp thẻ bảo hiểm y tế

(Dân trí) - Thông tin từ ngày 1/7 thành phố sẽ ngừng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ thuộc diện tạm trú dưới 6 tuổi khiến nhiều phụ huynh hoang mang. “Tôi sợ con mình sẽ không có thẻ bảo hiểm y tế vì nhiều năm nay vợ chồng tôi không đủ điều kiện về quê”.

Theo chỉ đạo mới đây của UBND thành phố, từ ngày 1/7/2012 trẻ dưới 6 tuổi diện tạm trú tại TPHCM sẽ không được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), những thẻ đã cấp sẽ bị thu hồi. Để có thẻ, trẻ thuộc diện tạm trú sẽ phải về địa phương nơi có hộ khẩu thường trú để làm thủ tục xin được cấp thẻ BHYT.

Tuy nhiên, Luật BHYT chỉ quy định cấp thẻ BHYT ở nơi trẻ cư trú. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội thành phố đang kiến nghị UBND thành phố tiếp tục cấp thẻ BHYT cho trẻ thuộc diện tạm trú dưới 6 tuổi. Giữa lúc việc ngừng hay tiếp tục cấp thẻ BHYT cho trẻ vẫn chưa có quyết định cuối cùng thì nỗi lo đã lơ lửng trên đầu những ông bố bà mẹ thuộc diện “ngụ cư”.
 
Sẽ rất gian nan cho phụ huynh nếu phải về quê xin thẻ BHYT cho con
Sẽ rất gian nan cho phụ huynh nếu phải về quê xin thẻ BHYT cho con

“Vợ chồng tôi từ Nghệ An vào đây làm ăn. Từ trước đến nay, hai đứa con chào đời tại TPHCM đều được thành phố cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Nhờ có thẻ bảo hiểm này, mỗi lúc con ốm đau phải đến bệnh viện tôi cũng bớt phần lo lắng về các khoản viện phí. Nếu bị ngừng cấp thẻ này, tôi hoặc vợ sẽ buộc phải nghỉ làm để về quê xin địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con nhưng không biết thủ tục sẽ như thế nào”, anh Nguyễn Đại Diễn (37 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp) đang chăm sóc con tại bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết.
 
Nỗi lo về việc làm thế nào để con có thẻ bảo hiểm y tế nếu không được TPHCM tiếp tục cấp khiến chị Minh Anh (38 tuổi, quê Thái Bình) bối rối: “Mười năm nay do cuộc sống khó khăn vợ chồng tôi chưa về thăm quê, con cái sinh ra cũng chôn chân trong này. Nghe mọi người nói sắp tới thành phố sẽ không cấp thẻ BHYT cho trẻ thuộc diện tạm trú dưới 6 tuổi tôi cảm thấy rất lo lắng. Đồng lương công nhân còm cõi, lo cái ăn cái mặc hàng ngày cho các con còn khó nếu phải bỏ ra cả một khoản tiền lớn để đi cả nghìn cây số về quê xin thẻ BHYT cho con chắc tôi không đủ điều kiện”.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết trong hai năm 2010 và 2011 thành phố còn nợ Bảo hiểm xã hội hơn 21 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh cho những trẻ khám theo tên mẹ hoặc chưa có thẻ BHYT, trong đó số tiền nợ của năm 2010 lên tới 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phố mới chấp nhận trả 4,5 tỷ đồng trong tổng số tiền nợ của năm 2010. Bà Lưu Thị Thanh Huyền, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, thành phố đang yêu cầu Bảo hiểm xã hội chứng minh 12,5 tỉ đồng còn lại trong số tiền nợ năm 2010 đã chi cho trẻ em có hộ khẩu thành phố. Nhưng khi khám, chữa bệnh cho trẻ các bệnh viện không ghi rõ địa chỉ người mẹ nên Bảo hiểm xã hội khó thực hiện được theo yêu cầu này.

Trước vấn đề ngừng cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi thuộc diện tạm trú, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y tế nhận định “quả bóng trách nhiệm” trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng đang được TPHCM đá về phía các địa phương. Nếu “bài toán” này được thực thi thì rõ ràng gánh nặng trách nhiệm của TPHCM sẽ nhẹ đi nhưng nó cũng tác động không nhỏ đến đời sống của hàng trăm nghìn thậm chí là hàng triệu người dân thuộc diện tạm trú trên địa bàn.

Vân Sơn