Đám cưới “như mơ” tại bệnh viện của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh

(Dân trí) - Gắn bó với nhau hơn 10 năm, đã có một cậu con trai khôi ngô lên 9 tuổi, nhưng chị Thiên Hương và chồng chưa từng tổ chức một đám cưới đúng nghĩa. Bởi chị là một một người vợ đặc biệt, chị mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), còn chồng là một người bình thường khỏe mạnh muốn che chở, chăm sóc cho chị.

Sáng 8/5, hội trường Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương được trang hoàng lộng lẫy như một tiệc cưới. Sự xuất hiện của cô gái, chàng trai trong trang phục cô dâu, chú rể về một lễ cưới ấm cúng được tổ chức ngay tại Viện khiến tất cả những người chứng kiến không khỏi rưng rưng xúc động. Khác mọi đám cưới truyền thống khác với, đám cưới của chị Thiên Hương, anh Hoàng Dũng diễn ra ngay tại bệnh viện – ngôi nhà thứ 2 của vợ anh bởi cô đã gắn bó, điều trị tại đây gần 30 năm trời do căn bệnh thalassemia.

Chị Thiên Hương cho biết, cách đây hơn 10 năm, chị gặp anh Hoàng Dũng, cán bộ văn hóa phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) rất tình cờ. Chị thuê một cửa hàng nhỏ bán tạp hóa tại khu vực anh Dũng sinh sống. Rồi anh Dũng trở thành khách quen của cửa hàng lúc nào không hay. Đến một ngày, thấy cô chủ đóng cửa nhập viện, anh Dũng vào viện thăm, nhưng vẫn chỉ dừng lại mối quan hệ quen biết. “Mắc căn bệnh hiểm nghèo, mình không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có người yêu, lập gia đình. Nhưng tình yêu cuối cùng đã đến”, chị Thiên Hương thổ lộ.

Hạnh phúc giản đơn của cặp đôi Thiên Hương - Hoàng Dũng dù họ chưa từng tổ chức đám cưới.
Hạnh phúc giản đơn của cặp đôi Thiên Hương - Hoàng Dũng dù họ chưa từng tổ chức đám cưới.

Sau hai năm yêu nhau, vấp phải sự cản trở của gia đình, họ đã không thể làm đám cưới. Nhưng vì yêu nhau, họ vượt qua mọi khó khăn, dọn về sống chung một mái nhà. Chị mở cửa hàng ăn, còn anh là “ông xe ôm” chuyển hàng tích cực cho mỗi đơn hàng của vợ. Làm “ông xe ôm” của riêng vợ đều đặn hàng tuần chở BV đến viện khám. Để rồi trái ngọt đến khi chị mang thai đứa con đầu lòng. Khi Thiên Hương có bầu 7 tháng, các bác sĩ nói rằng chị không đủ sức khỏe để chịu đựng ca mổ lấy con. Nhưng Thiên Hương đã quyết định giữ con bằng mọi giá. Vượt qua bao khó khăn, giờ cậu bé ấy giờ đây đã 9 tuổi, và vô cùng may mắn, cháu không hề bị Thalassemia.

Nhân Ngày Thalassemia Thế giới (8/5), lại biết về câu chuyện tình yêu đầy cảm động của cặp đôi Thiên Hương – Hoàng Dũng, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam đã quyết định tổ chức đám cưới cho vợ chồng anh chị Hoàng Dũng - Thiên Hương.

Chủ hôn của đám cưới đặc biệt này là TTND Nguyễn Anh Trí, Giám đốc Viện HHTMTƯ. Ông bày tỏ sự khâm phục: "Hạnh phúc của hai cháu hôm nay là sự quyết liệt vượt lên số phận. Tất cả những điều đó là nhờ có tình yêu ".

Ông hứa là nếu hai người muốn có thêm một đứa con nữa, thì ông và các thầy thuốc của Viện sẽ trợ giúp để cháu bé sinh ra khỏe mạnh, không có gene Thalassemia.

Sự xuất hiện của chàng trai 9 tuổi – đứa con chung của cặp đôi trong màn trao nhẫn cưới của bố mẹ khiến mọi người đều xúc động. Khi trao nhẫn cưới cho vợ, Hoàn Dũng nói: "Hương, anh yêu em. Anh hứa sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em"! Còn Thiên Hương – cô dâu hạnh phúc nhất xúc động đã không thể nói nên lời, chỉ có những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa, lăn dài trên má.

Thalassemia là một bệnh lý di truyền phổ biến nhất trên thế giới. Tại Việt Nam hiện có hơn 20 nghìn bệnh nhân mắc tan máu bẩm sinh cần được truyền máu thường xuyên.

Ths Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Thalassamia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, đó chỉ là con số đang điều trị. Trên thực tế, có khoảng 10 triệu người mang gene bệnh ẩn (cơ thể mang một gene khỏe mạnh, 1 gene bệnh) và nhiều người bệnh nhẹ không biểu hiện rõ triệu chứng.

Vì thế, hàng 2000 trẻ sinh ra mắc bệnh tan máu bẩm sinh và đa phần rơi vào trường hợp bố mẹ bên ngoài khỏe mạnh nhưng mang gene bệnh mà không biết. Trong khi đó, bệnh này hoàn toàn có thể chữa được và tránh được, nếu các cô dâu chú rể đi xét nghiệm máu để được tư vấn trước hôn nhân để sinh ra những đứa con không mang gene bệnh. BS cũng khuyến khích 1 người mang gene bệnh thì nên kết hôn với người không mang gene bệnh để sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Còn nếu cả hai cùng mang gene bệnh thì cần phải chẩn đoán trước sinh cho mỗi lần sinh con.

Bệnh thalassamia là bệnh tan máu bẩm sinh. Cơ chế gây bệnh là do chất lượng hồng cầu suy giảm, làm hồng cầu dễ bị vỡ (tan máu) dẫn đến thiếu máu mạn tính. Nếu người bệnh không được điều trị sớm, đầy đủ sẽ xuất hiện nhiều biến chứng do thiếu máu, thừa sắt gây ra trên tất cả các cơ quan, làm thay đổi diện mạo người bệnh, như: thể trạng thấp bé, trán dô, mũi tẹt, hàm răng hô, suy tim, suy gan, suy nội tiết, loãng xương...

Bệnh có 5 mức độ biểu hiện. Theo đó, mực độ nặng có biểu hiện phù thai từ khi còn trong bụng mẹ (thường hỏng thai trước khi sinh); mức độ nặng biểu hiện thiếu máu khi trẻ chưa đến 2 tuổi; mức độ trung bình thường có biểu hiện thiếu máu rõ khi trẻ trên 6 tuổi; mức độ nhẹ thì triệu chứng thường kín đáo thường chỉ phát hiện khi đi khám sức khỏe, kèm bệnh lý khác; người mang gene bệnh thể ẩn (mang 1 gene bệnh, 1 gene khỏe mạnh) thì không có biểu hiện gì, không thiếu máu.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại đám cưới đặc biệt của cô dâu – chú rể Thiên Hương – Hoàng Dũng:

Cô dâu xinh đẹp, hồi hộp trước giờ làm lễ cưới.
Cô dâu xinh đẹp, hồi hộp trước giờ làm lễ cưới.
Đám cưới “như mơ” tại bệnh viện của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh - 3
Đám cưới “như mơ” tại bệnh viện của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh - 4
Cặp đôi đã gắn bó với nhau hơn 10 năm, có một cậu con trai 9 tuổi nhưng đây là đám cưới đầu tiên của họ.
Cặp đôi đã gắn bó với nhau hơn 10 năm, có một cậu con trai 9 tuổi nhưng đây là đám cưới đầu tiên của họ.
Các bạn trẻ xúc động, dõi them đám cưới cổ tích của cặp vợ chồng Hương - Dũng.
Các bạn trẻ xúc động, dõi them đám cưới cổ tích của cặp vợ chồng Hương - Dũng.
GS.TS Nguyễn Anh Trí làm chủ hôn cho đám cưới đặc biệt này.
GS.TS Nguyễn Anh Trí làm chủ hôn cho đám cưới đặc biệt này.
Sự xuất hiện của cậu con trai 9 tuổi khi mang nhẫn cưới lên sân khấu trao cho bố mẹ khiến cặp đôi nghẹn ngào.
Sự xuất hiện của cậu con trai 9 tuổi khi mang nhẫn cưới lên sân khấu trao cho bố mẹ khiến cặp đôi nghẹn ngào.
Đám cưới “như mơ” tại bệnh viện của người phụ nữ mắc bệnh tan máu bẩm sinh - 9
Trái ngọt tình yêu của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinh với người chồng không mắc bệnh.
Trái ngọt tình yêu của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinh với người chồng không mắc bệnh.

Bài và ảnh: Hồng Hải