Đắk Lắk:

Cứu sống nam thanh niên bị đâm thủng gan, phổi

(Dân trí) - Dù bị vật nhọn đâm thủng gan, thủng phổi, rách động mạch lớn ở ngực gây chảy máu trong và mất khoảng 2,5 lít máu nhưng bệnh nhân đã được cứu sống.

Ngày 24/7, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, một bệnh nhân bị đâm thủng phổi và gan vừa mới được bệnh viện phẫu thuật cứu sống.

Theo đó, khoảng 20h ngày 23/7, anh Nguyễn Bá Thiên Lý, 26 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) nhập viện trong tình trạng choáng, hôn mê sâu, khó thở, đau ngực, da tím tái, mạch nhanh 200, huyết áp thấp, bên cạnh đó bệnh nhân còn bị mất nhiều máu.

Tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, anh Lý được các bác sỹ chẩn đoán bị vật nhọn đâm vào ngực trái làm thủng gan, thủng phổi, rách động mạch lớn tại ngực gây chảy máu trong, mất khoảng 2,5 lít máu.

Bệnh nhân Nguyễn Bá Thiên Lý tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, ngày 24/7.
Bệnh nhân Nguyễn Bá Thiên Lý tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, ngày 24/7.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân Lý có nguy cơ tử vong rất cao. Trước tình hình này, ca trực đã tiến hành mổ nội soi để khâu phổi, gan và truyền máu khẩn cấp cho bệnh nhân.

Về tình hình sức khỏe của bệnh nhân, đến sáng ngày 24/7, các bác sỹ cho biết, hiện anh Lý đã dần hồi tỉnh, tiếp xúc tốt… nhưng được tiếp tục theo dõi nhằm đề phòng xảy ra biến chứng hậu phẫu.

Theo thông tin từ phía người nhà anh Lý, trước đó một nhóm thanh niên ở địa phương sau khi đi dự đám cưới về đã xảy ra xô xát. Vì trong đám thanh niên này có em họ của anh Lý nên anh đã chạy vào can ngăn thì bất ngờ bị một đối tượng dùng dao dọn đâm trúng vùng ngực.

Viết Hảo