BVĐK Thị xã Giá Rai (Bạc Liêu):

Cứu sống một nữ bệnh nhân phù phổi cấp sau 5 phút hội chẩn

(Dân trí) - Một nữ bệnh nhân bị phù phổi cấp rất nguy kịch đến tính mạng đã được cứu sống kịp thời sau ít phút hội chẩn của ê-kíp y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu).

 

Bệnh nhân Hoa và chồng cười tươi sau khi bà được cứu sống trong cơn thập tử nhất sinh.
Bệnh nhân Hoa và chồng cười tươi sau khi bà được cứu sống trong cơn "thập tử nhất sinh".

Chiều ngày 11/1, sau khi chạy thận từ bệnh về nhà, bệnh nhân Trương Xuân Hoa (52 tuổi, ngụ phường 1, Thị xã Giá Rai) cảm thấy mệt nên được người nhà đưa vào BVĐK Thị xã Giá Rai cấp cứu. Lúc vào bệnh viện, bệnh nhân Hoa được chuyển lên phòng cấp cứu Khoa Nội tổng hợp, đã bất tỉnh, trong tình trạng chết lâm sàn.

Theo bác sĩ Trương Công Hiền (bác sĩ trực liên khoa- BVĐK Giá Rai), lúc này bệnh nhân Hoa nằm trên tầng 2, trong khi Khoa Cấp cứu ở dưới tầng trệt nên việc di chuyển sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Vì thế, các y, bác sĩ đã quyết định “mượn” ngay phòng cấp cứu của Khoa Nội tổng hợp ở tầng 2 để cứu chữa cho bệnh nhân.

Qua chẩn đoán, bệnh nhân Hoa bị phù phổi cấp, huyết áp tăng độ 3 (200/100mmhg), xem như là “chết đuối trên cạn”.

Ngay sau đó, một ê-kíp của bệnh viện gồm bác sĩ Tăng Chiến Thuật (Phó Khoa Cấp cứu), Trương Công Hiền (trực liên khoa), Ngô Minh Lai (bộ phận lọc thận) cùng 6 y tá, điều dưỡng đã tức tốc hội chẩn để có hướng xử lý tình trạng của bệnh nhân.

Sau khi hội chẩn trong khoảng 5 phút, ê-kíp y, bác sĩ đã tiến hành xử lý theo phác đồ, trong đó chích khoảng 6 loại thuốc cho bệnh nhân. Đến khoảng 30 phút sau, bệnh nhân Hoa dần hồi tỉnh và qua được cơn “thập tử nhất sinh”.

Theo bác sĩ Trương Công Hiền, ca bệnh phù phổi cấp của bệnh nhân Hoa được xử lý tại Khoa Nội là một ca hiếm, nếu không xử lý tốt thì tỷ lệ tử vong rất cao.

Tiếp xúc với PV Dân trí, ông Sơn Minh (chồng bệnh nhân Hoa) cho biết, thời điểm vợ ông chết lâm sàn, gia đình lúc đó tưởng bà Hoa đã không qua khỏi. “Thấy bác sĩ gọi tui đến để nói chuyện, tui nghỉ là bà ấy không xong rồi nên đã gọi điện cho tất cả người nhà đến bệnh viện để nhìn mặt bà ấy lần cuối. Nhưng rất may là bà ấy đã được các y, bác sĩ của bệnh viện cứu sống”, ông Minh nói.

Huỳnh Hải