Đêm trắng ở khoa Cấp cứu Bệnh viện lớn nhất miền TâyKhi nhiều người chìm sâu vào giấc ngủ, tại Khoa Cấp cứu BVĐKTƯ TP Cần Thơ, ánh đèn vẫn rực sáng, báo hiệu một đêm không ngủ của đội ngũ y bác sĩ và những cuộc chiến giành giật sự sống.
Bên trong khoa cấp cứu những ngày cuối nămChiều cận Tết Nguyên đán, khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức vẫn sáng đèn liên tục. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hơn 100 ca, nhiều trường hợp chấn thương nặng, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
00:17Xe cứu thương bốc cháy trước sảnh khoa cấp cứuChiếc xe cứu thương chở bệnh nhân vào viện để cấp cứu thì bất ngờ bốc cháy trước sảnh Khoa cấp cứu của Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.
Bác sĩ Trình Văn Hải - "Anh cả" của khoa cấp cứu Bệnh viện FVGần 20 năm gắn bó Bệnh viện FV, bác sĩ Trình Văn Hải - Trưởng khoa Cấp cứu "đứng mũi chịu sào" tại khoa cấp cứu, trải qua những tháng ngày khó khăn chưa từng có thời Covid-19.
Bé sơ sinh bị bỏ vào túi bóng đặt tại cửa khoa Cấp cứuNgày 22/11, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn phát hiện một bé gái sinh non bị bỏ vào túi bóng đặt tại cửa khoa Cấp cứu. Khi đó, trẻ trong tình trạng tím tái toàn thân, không tự thở, tim mờ.
Tiếng monitor tít đều, đèn cấp cứu sáng xuyên Tết ở hai bệnh viện tuyến đầuNhững ngày nghỉ lễ, guồng quay tại các khoa cấp cứu vẫn hoạt động 24/24h.
TPHCM: Máy vi tính khoa Cấp cứu bệnh viện "tan nát", bệnh nhân lãnh đủTrưởng khoa tại Bệnh viện Trưng Vương TPHCM bức xúc chia sẻ, máy vi tính ở khoa Cấp cứu đã "tan nát", làm chậm và mất dữ liệu. Cuối cùng, chính bệnh nhân là người gánh hậu quả.
Đắk Lắk: Phát hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, khử khuẩn khoa Cấp cứuPhát hiện một trường hợp bị tai nạn giao thông chuyển vào khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, bệnh viện đã nhanh chóng khử trùng toàn bộ khu vực này.
Bác sĩ Trình Văn Hải - người "đứng mũi chịu sào" tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện FVDừng chân nơi cửa phòng của bác sĩ Trình Văn Hải - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện FV - nhiều người không khỏi hướng mắt đến cúp Doctor's Oscar với dòng chữ "Bác sĩ phòng chống dịch Covid-19 xuất sắc" được đặt trang trọng trên tủ đựng hồ sơ.
“Đêm trắng” cùng bác sĩ khoa cấp cứuCánh cửa sau xe cứu thương bật mở, một bệnh nhân mình mẩy bê bết máu, khuôn mặt biến dạng nằm bất động. Chiếc băng ca được đưa tới, người bệnh lập tức nhận được sự chăm sóc của bác sĩ. Ngoài sảnh khoa Cấp cứu những chuyến xe vẫn nối đuôi nhau đi về.
Hà Nội: BV Việt Xô phong tỏa khoa Cấp cứu vì phát hiện 2 ca Covid-19Sau khi ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc Covid-19, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đã tiến hành phong tỏa tạm thời khoa Cấp cứu để phòng chống dịch.