Cứu bệnh nhân 29 tuổi leo lan can tầng 18 định tự tử

(Dân trí) - Sáng 22/6, tại tầng 18 toà nhà Q (BV Bạch Mai), một bệnh nhân leo ra bên ngoài lan can toà nhà có ý định tự tử.

Bệnh nhân được đưa trở về viện điều trị sau khi được các bác sĩ, điều dưỡng, công an thuyết phục. Ảnh: M.T
Bệnh nhân được đưa trở về viện điều trị sau khi được các bác sĩ, điều dưỡng, công an thuyết phục. Ảnh: M.T

Sự việc xảy ra lúc 7h15 phút ngày 22 tháng 6 năm 2017. Tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, tầng 18 tòa nhà Q (21 tầng), nhiều người hốt hoảng khi phát hiện một bệnh nhân leo ra lan can có ý định tự tử.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, Lãnh đạo Trung tâm Hô hấp đã chỉ đạo cho 1 Điều dưỡng đến tiếp cận bệnh nhân. Người điều dưỡng này vừa hỏi han, thuyết phục, khuyên nhủ và trì hoãn thời gian trong lúc các bộ phận khác gọi điện nhờ hỗ trợ.

Nhận được thông tin báo về trường hợp người bệnh có ý định tự tử, Bệnh viện Bạch Mai đã nhanh chóng báo sự việc với công an phường Phương Mai (Quận Đống Đa). Công an phường đã tăng cường lực lượng có kỹ năng nghiệp vụ để trợ giúp giải cứu bệnh nhân.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, nhóm “giải cứu” đã vận động được người bệnh tự trèo vào bên trong lan can và được đưa vào phòng thư viện của Trung tâm Hô Hấp một cách an toàn.

TS. Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, bệnh nhân có ý định tự tử khi leo lan can tầng 18 là anh Đinh Quang M (29 tuổi). Bệnh nhân đã nhập Viện Sức khỏe tâm thần điều trị được gần 1 tháng nay.

Trước đó, sau quá trình điều trị chuẩn bị được xuất viện bất ngờ anh M lại trốn viện, sau đó được gia đình đưa trở lại viện từ hôm 2/6, được chẩn đoán loạn thần cấp, hoảng tưởng có ý tưởng tự sát.

Sau khi xác minh bệnh nhân, TS Dũng đã trực tiếp đưa bệnh nhân trở lại viện để tiếp tục điều trị.

Theo bà Nguyễn Thị T - mẹ của bệnh nhân, sáng nay khi không tìm thấy anh M trong phòng bệnh, bà cũng nghĩ đến tình huống con lại trốn viện, không nghĩ đến tình huống nguy hiểm này.

“Khi nghe bác sĩ thông báo tôi bủn rủn cả người, không nghĩ con lại định làm điều dại dột. Rất may mắn nhờ các bác sỹ phản ứng nhanh nhạy và được sự hỗ trợ kịp thời của các anh công an mà cháu được cứu sống. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn nữa trong việc trông nom cháu”, bà T cho biết.

Tú Anh