Cụ bà F0 xin nhường máy thở cho chồng và bức thư gửi "người ở lại"

Minh Nhật

(Dân trí) - "Xin bác sĩ hãy dành máy thở cho chồng tôi. Tôi thấy mình vẫn ổn, không khó thở, không cần phải thở máy", lời đề nghị của cụ bà đang nằm trên giường cấp cứu, khiến bác sĩ sững người.

17h ngày 6/8, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương:

- Phổi của bác đã bị tổn thương, chúng cháu sẽ tiến hành đặt ống nội khí quản để bác thở máy xâm nhập. Lát nữa bác sẽ được dùng thuốc an thần và "đi ngủ". Bác cứ yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

- Xin bác sĩ hãy dành máy thở cho chồng tôi. Tôi cảm thấy mình vẫn ổn, không khó thở, không cần phải thở máy.

Giọng nói khẽ qua lớp mặt nạ oxy của cụ bà đang nằm trên giường cấp cứu, khiến bác sĩ Lê Văn Thiệu sững người.

"Xin bác sĩ dành máy thở cho chồng tôi"

Làn sóng Covid-19 mới bùng phát tại Hà Nội, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất tại thủ đô. Gia đình bà T.T.A., 71 tuổi, cũng không tránh được đà lây lan của dịch, khi cả bà và chồng là ông T.N.L., 72 tuổi trở thành F0.

Cụ bà F0 xin nhường máy thở cho chồng và bức thư gửi người ở lại - 1

Hai vợ chồng bà A. đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chỉ vài ngày sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cả hai ông bà diễn tiến nặng và phải chuyển lên tuyến trên.

"Bà A. được chuyển vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 2/8, còn chồng bà được chuyển đến sau đó 4 ngày. Khi vừa nhập viện, cả 2 đều trong tình trạng nặng, phải thở oxy", BS Lê Văn Thiệu chia sẻ.

Thời điểm ông L. được chuyển vào Khoa Cấp cứu cũng chính là lúc các bác sĩ quyết định đặt ống nội khí quản cho bà A. vì tình trạng bệnh của bà diễn tiến nặng.

Theo BS Thiệu, mặc dù trên phim chụp cho thấy phần lớn phổi của bà đã bị tổn thương, các chỉ số xét nghiệm cũng chỉ ra sức khỏe của bà đang xấu đi và cần được thở máy, nhưng ngay lúc đó bệnh nhân vẫn tỉnh táo và chưa thể cảm nhận rõ việc cơ thể mình đang bị thiếu oxy.

Cụ bà F0 xin nhường máy thở cho chồng và bức thư gửi người ở lại - 2

Bà A. trong quá trình điều trị.

Trước khi đặt ống nội khí quản, các y bác sĩ sẽ giải thích rất kỹ cho bệnh nhân và gia đình về những thao tác sẽ tiến hành cũng như những nguy cơ có thể xảy ra.

"Trong quá trình giải thích, ông L. bất ngờ được chuyển vào khoa. Nhận ra chồng đang nằm trên giường cấp cứu, bà A. liền bày tỏ nguyện vọng đặc biệt của mình với chúng tôi", BS Thiệu nhớ lại, "Sự hy sinh của người phụ nữ này, khiến kíp trực xúc động mạnh. Chúng tôi cũng giải thích với bà rằng, ở bệnh viện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu máy thở cho các bệnh nhân, chỉ đơn giản là tình trạng của ông hiện tại chưa cần thiết phải can thiệp bằng biện pháp này".

Cụ bà F0 xin nhường máy thở cho chồng và bức thư gửi người ở lại - 3

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Có vẻ bà chưa được thuyết phục vì lời giải thích, BS Thiệu lại chỉ cho bà nhìn về nơi góc phòng máy và tiếp tục trấn an: "Bà yên tâm! Chúng cháu không thiếu bà ạ. Chúng cháu sẽ cứu cả 2 ông bà".

Thoáng chốc, sự an tâm xuất hiện trên nét mặt của bà. 

Từ sau khi bà A. hôn mê, 2 lá phổi của ông L. cũng dần trở nên "trắng xóa", chỉ 4 ngày sau đó, ông được đặt ống nội khí quản.

Điều may mắn là cả 2 ông bà đều đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Ngày 12/8, họ cùng được rút ống nội khí quản và chỉ phải thở oxy thông thường.

Bức thư gửi "người ở lại"

Vài giờ sau khi cai máy thở, ông L. dần tỉnh táo trở lại. Về phần bà A., do thời gian dùng thuốc an thần dài hơn, nên vẫn chưa tỉnh hẳn, còn trong trạng thái kích thích, mê man. Nhìn sang giường của vợ, khóe mắt ông L. đỏ hoe.

Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân, một nữ điều dưỡng đến hỏi thăm ông L. xem có điều gì muốn nhắn nhủ với vợ.

Vì thanh quản đang bị tổn thương sau khi đặt ống nội khí quản và phần vì đang mệt, ông chỉ nói vài tiếng không tròn chữ, nên nữ điều dưỡng nhanh ý đưa cho ông giấy bút.

Cụ bà F0 xin nhường máy thở cho chồng và bức thư gửi người ở lại - 4

Bức thư ông L. gửi cho vợ đang nằm mê man.

"71 năm. Cưới nhau, chưa giúp nhau được gì. Nay ai còn ai mất, nhờ người ở lại phải có trách nhiệm. Em ơi cố lên", dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chứa trọn nghĩa tình của người đàn ông vừa qua cơn nguy kịch gửi đến vợ.

"Điều đặc biệt hơn nữa là khi chúng tôi đọc dòng thư này, bà A. dù đang không tỉnh táo nhưng lại chảy nước mắt. Hình ảnh này chúng tôi sẽ khó có thể quên được", BS Thiệu xúc động.

Những ngày sau đó, sức khỏe dần hồi phục, thi thoảng ông L. lại nhỏm người dậy xem các y bác sĩ đang chăm sóc vợ như thế nào. Về phần bà A., dù chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng sức khỏe đã tiến triển rất tích cực.

Tại nơi thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân Covid-19 nặng này, mục tiêu và mong muốn lớn nhất của các y bác sĩ là mang đến những cuộc đoàn tụ thật trọn vẹn.

"Đã từng có gia đình "vào 3, ra một" vì Covid-19, người ở lại cũng chịu một nỗi đau rất lớn. Bởi vậy, chứng kiến cả 2 ông bà, dù có những giây phút rất hiểm nghèo, nhưng nay đều đã vượt qua, niềm vui của những người thầy thuốc như chúng tôi cũng được nhân đôi", BS Thiệu chia sẻ.