Cô bé có quả tim nhỏ bằng móng tay cái

(Dân trí) - Mặc dù chỉ nặng hơn 1 kilo khi chào đời nhưng cô bé trông rất khỏe mạnh và chỉ cần hỗ trợ về hô hấp. Tuy nhiên, sau 7 ngày tuổi, khi có biểu hiện thở gấp và nhịp tim nhanh, bác sĩ mới phát hiện ra dị tật bẩm sinh ở tim cô bé.

Cô bé có quả tim nhỏ bằng móng tay cái - 1
Trong mắt của ông nội, Evie Miskin là một quả táo nhỏ đáng yêu. Cô bé 3 tuổi láu lỉnh thường đi dạo cùng ông vào lúc bình minh

 

Evie (Anh) sinh non và chỉ nặng có 1,35kg. Khi được 7 ngày tuổi, các bác sĩ đã phát hiện cô bé bị một khiếm khuyết tim hiếm gặp: thân động mạch bị chia cách với động mạch chủ. Cuộc sống của cô bé bị đe dọa vì tim không thể phát triển và 2 động mạch chính là động mạch chủ và động mạch phổi không lớn lên cùng với sự phát triển của cô bé.

 

Cha mẹ của bé Evie đã suy sụp khi bác sĩ cho biết cô bé cần phải phẫu thuật tim ngay lập tức và nguy cơ tử vong của cô con gái nhỏ có trái tim chỉ bằng móng tay cái của người lớn là rất cao. Và rồi người đứng ra chịu trách nhiệm, đồng ý để bác sĩ phẫu thuật tim mạch hàng đầu nước Anh Bill Brawn thực hiện ca phẫu thuật may rủi này là ông nội của bé Evie.

 

Mẹ của Evie, chị Alex, 35 tuổi, cho biết, cô cảm thấy rất may mắn khi Evie vượt qua được giờ phút khó khăn lúc chào đời vì sinh non. Cô bị tiền sản giật (huyết áp cao) khi mang thai được 28 tuần và phải tới bệnh viện để theo dõi.

 

“Lúc ban đầu, tôi được thông báo là phải sinh mổ vào ngay hôm sau nhưng rồi tôi lại được trở về nhà. Quá trình mang thai sau đó êm đềm đến mức tôi nghĩ rằng mình sẽ sinh con khi bé đủ 9 tháng 10 ngày. Evie là con đầu lòng và là niềm mong mỏi suốt 3 năm trời của 2 vợ chồng Alex, David.

 

Nhưng khi thai được 32 tuần thì huyết áp của Alex lại tăng cao và lần này, các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai.

 

Mặc dù chỉ nặng có hơn 1 kilo nhưng con bé trông rất khỏe mạnh và chỉ phải hỗ trợ về mặt hô hấp. Nhưng khi được 7 ngày, cô bé có biểu hiện thở gấp và nhịp tim rất nhanh, các bác sĩ mới phát hiện ra dị tật bẩm sinh ở tim cô bé.
 

Trẻ sơ sinh bị nghẽn đường vòng động mạch chủ thường không có biểu hiện đáng chú ý nào do động mạch chính ở tim vẫn sẽ mở trong 2 ngày đầu, cho phép máu đi xuống phần phía dưới của cơ thể. Chỉ khi ống dẫn này đóng lại, máu bị nghẽn và chỉ có thể chảy từ bên trái của tim sang bên phải thì sẽ dẫn tới tình trạng sung huyết, làm tim có thể ngừng đập.

 

Cô bé được chuyển tới một trong những bệnh viện tốt nhất và được chỉ định phải phẫu thuật ngay. Tuy nhiên, khi được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện nhi Birmingham và cả gia đình đã về nhà thì bố mẹ cô bé nhận được thông báo Evie đã ngừng thở và đang được chăm sóc đặc biệt. Bố mẹ Evie đã bị sốc và không thể gượng dậy nổi.

 

BS Brawn cho biết Evie là cô bé nhỏ nhất mà ông từng phẫu thuật. Và sự phức tạp là kích thước của phổi, tim, dạ dày của bé quá nhỏ và một thực tế nữa là cô bé quá yếu. “Tôi nói với cha mẹ cô bé rằng cơ hội sống chỉ là 25% nhưng tôi cũng nói rằng tôi đã phẫu thuật cho 1 bé trai ở Australia và hiện cậu bé đã hơn 20 tuổi”.

 

Ca mổ kéo dài 48 tiếng và cô bé được đưa ra trong tình trạng băng bó kín ngực với vô số thiết bị theo dõi khắp người. 2 ngày sau, lỗ hổng trên ngực Evie, dùng để trợ thở, được đóng lại. 10 ngày sau đó, bé hồi phục dần và được chuyển về bệnh viện Worcester chăm sóc. 2 tháng sau đó, cô bé được trở về nhà.

 

Khi Evie được 7 tháng tuổi, cô bé lại phải thực hiện một cuộc phẫu thuật nữa để thay thế van cho tĩnh mạch đưa máu từ tim đến phổi và cho tới tận khi trưởng thành, cô bé sẽ còn phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật thay van tim nữa nhưng cô bé đã sống, sống khỏe mạnh như những trẻ em bình thường khác.
 
"Không chỉ tiền bạc mà thời gian, sự chăm sóc và đặc biệt là niềm tin vào bác sĩ đã cứu sống cháu tôi, ông nội của bé Evie chia sẻ.

 

Minh Thu

Theo DM