Chàng trai 25 tuổi cường tráng phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối chỉ sau 1 cơn đau đầu

(Dân trí) - Chàng thanh niên 25 tuổi cường tráng nhận kết quả ung thư não giai đoạn cuối, ngay sau khi bỗng dưng xuất hiện một cơn đau đầu dai dẳng và qua đời chỉ vài tháng sau đó.

Chàng thanh niên Ashan Corrick đến từ thị trấn Nam Gloucestershire, Vương quốc Anh bất chợt xuất hiện những cơn đau đầu vào ngày 15/8. 2 ngày sau, Ashan quyết định đến Bệnh viện Southmead ở gần nhà để tìm hiểu nguyên nhân thì được các bác sĩ thông báo tin sét đánh: Anh chàng đã mắc một loại ung thư não giai đoạn cuối và không có khả năng chữa trị. Điều đáng nói là trước thời điểm này, Ashan Corrick là một chàng trai rất cường tráng và gần như chưa từng có biểu hiện đau ốm gì.

Chàng trai 25 tuổi cường tráng phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối chỉ sau 1 cơn đau đầu - 1

Ashan Corrick phát hiện mắc ung thư não giai đoạn cuối sau khi xuất hiện một cơn đau đầu dai dẳng.

“Những người rơi vào tình trạng giống Ashan có 50% cơ hội sống qua năm đầu tiên, 25% cơ hội cho năm thứ 2 và chỉ 10% cơ hội để sống thêm 5 năm” – Gia đình Ashan kể lại những gì bác sĩ đã nói với họ sau khi có kết quả sinh thiết.

Với suy nghĩ “còn nước còn tát”, gia đình đã quyết định đăng ký cho Ashan tham gia điều trị bằng một phương pháp mới, với chi phí ban đầu khoảng 180 triệu đồng.

Được biết, Ashan đã trải qua một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ khối u ác tính ở não. Tuy nhiên các bác sĩ đành bó tay trong việc loại bỏ hết các tế bào ung thư nằm sâu trong cấu trúc não.

Theo chia sẻ của gia đình, Ashan vẫn tỏ ra rất lạc quan sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên chưa đến 4 tháng sau, vào ngày 17/12, chàng thanh nhiên Ashan Corrick đã không thể tiếp tục cuộc chiến với căn bệnh nan y này và ra đi ngay trước thềm Giáng Sinh.

Chàng trai 25 tuổi cường tráng phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối chỉ sau 1 cơn đau đầu - 2

Ashan Corrick và anh trai song sinh Ashan. 

Aysa Corrick, Người anh trai song sinh của Ashan đã chia sẻ những dòng cảm xúc về nỗi đau của mình sau sự mất mát quá lớn trên Facebook: “Đêm nay là đêm cuối cùng tôi chúc người em song sinh của mình ngủ ngon. Đây có lẽ chính là ngày đau đớn nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời”. Cũng theo chia sẻ của Aysa, vào tuần cuối cùng trước khi qua đời, em trai của mình đã có biểu hiện rất mệt mỏi và Ashan đã trút hơi thở cuối cùng trên tay của mẹ.

Đội tuyển bóng rổ cũ của Ashan cũng dành những dòng chia sẻ đầy mùi mẫn để tưởng niệm sự ra đi của một thành viên: “Cả đội sẽ dành những lời nguyện cầu cho một thành viên trong gia đình: Ashan Corrick, người đã vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư não. Ashan Corrick là một cầu thủ trẻ chăm chỉ và đầy tài năng. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã được chơi bóng cùng cậu.”

 Vào tháng 11, Ashan Corrick đã từng chia sẻ trường hợp của mình với giới truyền thông: “Cơn đau đầu chỉ ở ngưỡng 7/10 nhưng nó không chấm dứt. Sau khi đến bệnh viện Southmead để thực hiện các phương pháp chụp quét, bác sĩ đã nói rằng, họ phát hiện ra một khối đậm màu trên film chụp của tôi. Vì vậy, tôi phải ở lại bệnh viện để kiểm tra sâu hơn. Dù vậy, ở thời điểm đó tôi vẫn nghĩ sẽ không hề có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra với mình. Đến ngày hôm sau, tôi rụng rời khi nghe bác sĩ nói rằng: Đó là một khối u ác tính.”

Minh Nhật

Theo Mirror