Chàng trai 20 năm mang nỗi đau bị gọi "như quái vật", bị cha chối bỏ

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Nếu chỉ có 1% cơ hội nhìn thấy ánh sáng, liệu em có chấp nhận đánh đổi không?" - bác sĩ hỏi chàng trai bị căn bệnh quái ác khiến gương mặt như "quái vật", nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.

Đó là trường hợp của anh Đặng Tòn Pu (31 tuổi, sống tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Từ khi khởi phát bệnh, mỗi ngày chàng trai phải chịu đựng những cơn đau đầu buốt óc, đôi mắt lúc nào cũng cảm giác như bị thiêu đốt. Bất hạnh đến với anh còn ở bi kịch gia đình.

20 năm mang gương mặt như "quái vật"

Ngày cha quyết định dắt Đặng Tòn Pu rời bỏ mẹ để vào Nam cùng người vợ thứ hai, căn bệnh quái ác cũng chính thức ập đến.

Chàng trai chia sẻ, năm 12 tuổi, mặt anh bắt đầu xuất hiện những khối u nhỏ. Những khối u này cứ đua nhau lớn lên từng ngày gây biến dạng vùng má, cằm, kéo trễ mi mắt.

Chàng trai 20 năm mang nỗi đau bị gọi như quái vật, bị cha chối bỏ - 1

Gương mặt bị chảy xệ, biến dạng khủng khiếp của Đặng Tòn Pu (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngày bé, bất kỳ đứa trẻ nào gặp Pu đều hoảng hốt, thậm chí khóc òa sợ hãi khi đối diện với khuôn mặt biến dạng của anh. Tủi thân vì ánh mắt thiếu thiện cảm, tiếng xì xào sau lưng bởi khuôn mặt "khác biệt" của mình, mỗi lần ra đường chàng trai chỉ cúi gằm mặt.

Năm 16 tuổi, Pu trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Không lâu sau người cha ruột cũng bỏ đi lấy vợ khác, để Pu một mình đơn độc chống chọi với nỗi đau bệnh tật.

Theo thời gian, khối u ở mặt chàng trai đã phát triển phì đại, kéo sụp xuống cả hai mắt, gây chèn ép hốc mắt, sụp mí hoàn toàn. Nguy cơ nhiễm trùng não có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Mang gương mặt bị ví như "quái vật", Pu phải từ bỏ việc học, đi đến đâu cũng dùng khẩu trang che kín mặt.

Không thể kiếm được một công việc ổn định, chàng trai sống lay lắt qua ngày bằng nghề "ai kêu gì làm nấy". Pu càng không thể sinh hoạt như một người bình thường, muốn nhìn gì cũng phải dùng tay vạch khối u nặng nề ở mắt ra, và cũng không thể nhìn xa quá 2 mét.

Không có tiền điều trị hay thuốc thang, đến năm 20 tuổi khối u phía mắt phải bị vỡ, cướp đi vĩnh viễn một bên ánh sáng của chàng trai. Trong một lần có đoàn bác sĩ ở TPHCM về khám bệnh từ thiện, anh Pu được xác định bị u bao sợi thần kinh vùng mặt khá nặng. Vị trí khối u tập trung nhiều mạch máu tăng sinh và chèn ép các cơ quan nguy hiểm.

Chàng trai 20 năm mang nỗi đau bị gọi như quái vật, bị cha chối bỏ - 2

Nhiều năm mang gương mặt như "quái vật" khiến chàng trai suy sụp tinh thần nặng nề (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

5 bác sĩ "căng não" giữ ánh sáng cho bệnh nhân

Nhờ ca phẫu thuật từ thiện năm 2019, chàng trai được cắt bỏ khối u sợi to bằng quả trứng, thu gọn da ở mặt và cắt phần mí sụp để nâng cơ mắt, cải thiện nét thẩm mỹ cho gương mặt của anh. Nhưng 3 năm qua, khối u vẫn tiếp tục tái phát, khiến bệnh nhân cầu cứu khắp nơi trong vô vọng.

Khi được chàng trai tìm đến, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cũng không khỏi ngỡ ngàng trước căn bệnh quái ác của bệnh nhân. Ban đầu, ông giải thích về những nguy cơ rủi ro cao có thể gặp phải nếu muốn mổ, và khuyên bệnh nhân trở về. Nhưng sau đó ông nhận ra, không phẫu thuật, bệnh nhân chắc chắn sẽ bị phá luôn mắt trái. Nếu sống cuộc đời đơn độc, mù lòa suốt cuộc đời, bệnh nhân còn chịu nhiều đau khổ hơn nữa.

Chàng trai 20 năm mang nỗi đau bị gọi như quái vật, bị cha chối bỏ - 3

Bác sĩ đo vẽ kỹ lưỡng gương mặt của bệnh nhân trước khi mổ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

"Nếu chỉ có 1% cơ hội nhìn thấy ánh sáng, liệu em có chấp nhận đánh đổi không?" - bác sĩ Tú Dung thẳng thắn hỏi, trước gương mặt thất thần của Pu.

Thời điểm nhận được cái gật đầu của bệnh nhân là lúc hành trình cứu lấy ánh sáng cho chàng trai bất hạnh chính thức bắt đầu. Ê-kíp điều trị nhận định, khối u cũng đã ăn vào kết mạc, khiến phần rìa giác mạc trong tình trạng căng tức. Nếu không mổ sớm, nguy cơ khối u vỡ toang là rất lớn. Nhưng nếu cắt toàn bộ bờ mi trên và dưới lại khiến bệnh nhân cả đời không thể mở mắt.

Chàng trai 20 năm mang nỗi đau bị gọi như quái vật, bị cha chối bỏ - 4

Các bác sĩ cẩn thận với từng đường rạch bởi khả năng làm vỡ khối u có thể xảy đến bất cứ lúc nào (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Cuối cùng, các bác sĩ quyết định sử dụng công nghệ dao mổ plasma với những đường cắt không chảy máu, hạn chế tối đa tổn thương và đẩy nhanh quá trình lành. Bắt đầu từ phía mắt trái, bác sĩ cẩn thận cắt bỏ khối u trong cơ vòng mi trên và dưới.

Quá trình mổ thực sự căng não, bởi chỉ cần sẩy tay hay không cẩn thận, dao mổ sẽ làm đứt gãy toàn bộ dây thần kinh cũng như khối u căng tức ở mắt. Sau khi thực hiện loại bỏ khối thịt thừa, ê-kíp mổ tiếp tục thực hiện nâng góc mắt lên 3cm, nâng thái dương 5cm để tạo hình thẩm mỹ gương mặt, sau đó cắt bỏ khối u chảy xệ ở gò má…

Ca phẫu thuật hoàn thành sau 5 giờ ròng rã của nhóm 5 bác sĩ. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đang được tiếp tục điều trị nội khoa để theo dõi căn bệnh. Điều quan trọng nhất là bệnh nhân đã giữ được thị lực mắt trái.

"Có người sẽ nói tôi quá liều vì dám thực hiện ca mổ thử thách như vậy, nhưng kết quả có hậu luôn là lời hồi đáp xứng đáng nhất" - bác sĩ Dung vui mừng chia sẻ.