Cha mẹ gắn kim băng sắt "tâm linh" lên áo, bé gái nuốt vào suýt chết

Hoàng Lê

(Dân trí) - Chiếc kim băng với quan niệm dân gian gắn vào áo để cho trẻ "ăn ngon ngủ ngon" lại suýt thành thủ phạm cướp đi mạng sống của một bé gái 6 tháng tuổi.

Ngày 21/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, nơi đây vừa cứu kịp thời một trường hợp bệnh nhi còn rất nhỏ nhưng hóc dị vật sắc nhọn vô cùng nguy hiểm.

Bệnh nhi là bé N.H.K.A. (6 tháng tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) nhập viện trong tình trạng quấy khóc, bụng chướng nhẹ, hoảng loạn.

Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trước đó có gắn kim băng sắt (kim gút) lên áo bé vì nghe quan niệm "tâm linh", dân gian truyền miệng làm như vậy sẽ giúp con ăn ngon, ngủ ngon.

Tuy nhiên sau đó, bé bất ngờ giật kim trên áo bỏ vô miệng. Phát hiện, cha mẹ đã đưa bé đi cấp cứu ngay sau khi xảy ra sự việc 1 tiếng.

Cha mẹ gắn kim băng sắt tâm linh lên áo, bé gái nuốt vào suýt chết - 1

Dị vật là chiếc kim băng sắc nhọn được phát hiện qua ảnh chụp phim (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại bệnh viện, kết quả chụp X-quang ngực thẳng nghiêng phát hiện dị vật hình kim băng (diện tích 1,5 x1 cm) mắc tại khu vực dạ dày bệnh nhi.

Ngay trong đêm, ê-kíp điều trị đã được huy động khẩn để nội soi lấy dị vật theo đường tiêu hóa, lấy ra được một kim băng sắc nhọn đã bung đầu ghim ra. May mắn là dị vật chưa kịp làm tổn thương niêm mạc dạ dày thực quản của bé. Sau can thiệp, bệnh nhi qua cơn nguy hiểm.

Cha mẹ gắn kim băng sắt tâm linh lên áo, bé gái nuốt vào suýt chết - 2

Dị vật sau khi được lấy ra (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ khám phá thế giới bằng mọi giác quan, kể cả miệng. Trẻ rất dễ nuốt phải những vật như đồng xu, hòn bi, kim băng, viên thuốc, cúc áo, mảnh đồ chơi, pin cúc áo và hạt quả.

Do vậy, bác sĩ cảnh báo cha mẹ nên để mắt đến trẻ trong mọi hoàn cảnh, để xa tầm với trẻ các hóa chất độc hại, các vật thể, đậu hạt, đồ chơi sắc nhọn, nhiều tiểu tiết dễ gây hóc sặc.