1. Dòng sự kiện:
  2. Sữa giả tung hoành thị trường
  3. Chuyện 18

Cặp song sinh chào đời ngày 30/4, được đặt tên Thống Nhất và Hòa Bình

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Hai bé trai cất tiếng khóc chào đời ngày 30/4 tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An), đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, được cha mẹ đặt tên là Thống Nhất và Hòa Bình.

Ngày 1/5, thông tin từ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết, ngày 30/4, hai bé trai song sinh đã chào đời trong thời khắc đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các y bác sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc đầu đời của hai thiên thần nhỏ bên lá cờ đỏ sao vàng, như một lời chào bình dị mà thiêng liêng với non sông. Hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Cặp song sinh chào đời ngày 30/4, được đặt tên Thống Nhất và Hòa Bình - 1

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh mổ đẻ cho hai bé (Ảnh: Bảo Hoàng).

Theo các bác sĩ tại Khoa Sản, sản phụ N.T.T. (SN 1990, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) đã nhập viện trước đó và sinh con lúc 8h38 ngày 30/4 trong niềm hân hoan chung của đất nước.

Sau quá trình chuyển dạ suôn sẻ, hai bé trai chào đời khỏe mạnh, cân nặng lần lượt 2,8kg và 2,5kg.

Cặp song sinh chào đời ngày 30/4, được đặt tên Thống Nhất và Hòa Bình - 2
Chị T. và hai đứa con được đặt tên Thống Nhất và Hòa Bình (Ảnh: Bảo Hoàng).

Chị N.T.T., mẹ của hai bé, chia sẻ: "Ngày sinh con trùng đúng dịp lễ trọng đại của dân tộc. Gia đình tôi quyết định đặt tên các cháu là Nguyễn Thống Nhất và Nguyễn Hòa Bình như một lời nhắn gửi yêu thương. Mong các con lớn lên khỏe mạnh, sống tử tế, yêu quê hương và biết trân quý hòa bình".

Sau khi những hình ảnh được lan tỏa, nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng, khen ngợi cách đặt tên đầy ý nghĩa của gia đình sản phụ.